Phóng to |
| Camera giấu trong túi xách của người đàn ông (áo trắng), kín đáo thu hình đám trẻ |
Một buổi Giáng sinh nọ, sau ba năm đúng vào ngày người cha ruồng rẫy mẹ con họ mà đi, người mẹ quyết định cho bọn trẻ một món tiền tự đi siêu thị mua hàng. 6.000 yen, món tiền vừa đủ cả nhà tiêu dùng trong mười ngày. Hai chị em bèn mua... thùng rác, chổi quét, cái hốt rác... chỉ vì chúng nhớ lại người mẹ trước đây từng mua như thế.
Cái thùng rác cao quá đầu hai trẻ khiến chúng vừa kéo vừa đẩy... mệt thấy thương. Trời sập tối. Yuki khóc nhớ mẹ. Chiaki dỗ dành. Câu chuyện chỉ vậy, nhưng xem sao mà lôi cuốn.
Đó là một mẩu truyện trong bộ phim đặc biệt Con đã lớn khôn - phát sóng trên VTV3, bắt đầu từ 11-7-2004, gồm 13 phần, chiếu vào tối chủ nhật (từ 17g30 - 18g), mỗi phần có ba mẩu truyện được kể. Bộ phim do NTV (Nippon Television Network Corp.) sản xuất.
Con đã lớn khôn (Hajimete no Otsukai - nghĩa là Kinh nghiệm đầu tiên của Otsukai), xuất phát từ một truyền thống của người Nhật gọi là Otsukai. Theo đó, khi trẻ lên 4-5 tuổi, cha mẹ thường nhờ chúng tự đi mua đồ gia dụng mà không có người lớn đi cùng. Trẻ học hỏi được nhiều điều khi phải chạm trán với những trở ngại trên đường.
Bộ phim độc đáo ở điểm là không có những cảnh quay bố trí trước và cũng không có bàn tay đạo diễn. Trước tiên, đoàn làm phim chọn ra các “diễn viên nhí” (trong số 800 em) sau một thời gian dài tìm kiếm. Trước khi tiến hành quay phim một ngày, đoàn làm phim nhờ phụ huynh các em cài một micro siêu nhỏ giấu trong bộ quần áo chúng sẽ mặc vào ngày hôm sau.
Sau đó là một tiến trình tự nhiên, hoàn toàn không có sự can thiệp của đạo diễn lẫn cha mẹ chúng. Các cậu bé, cô bé (từ 5 tuổi trở xuống) có những hành động, nói năng, phản ứng khi chúng phải đối mặt với những tình huống khác nhau. Nhóm quay phim (gồm 10 người) cải trang thành dân địa phương, bọn trẻ hầu như không phát hiện được sự hiện diện này.
Thông điệp của phim: “Hãy để cho trẻ độc lập trong suy nghĩ và hành động của mình”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận