![]() |
Hãy chấp nhận quá khứ và đừng tìm cách xóa bỏ nó một cách thái quá, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong tình yêu hiện tại nhiều hơn - Ảnh minh họa: Trần Huy |
Khi quá khứ là gánh nặng
L. cũng từng “tuyên bố” với M. rằng trái tim anh chia ba phần cho ba người phụ nữ: mẹ, M. và người yêu cũ của anh. Mãi mãi cũng sẽ như vậy, và nếu có phải mất M. thì anh cũng không đau khổ như từng chia tay người yêu cũ. Lý do bởi L. đã rất đau khổ khi bị người yêu cũ phản bội và vết thương dành cho mối tình đầu ấy luôn ám ảnh anh.
Quen nhau gần hai năm, nhưng M. không ít lần cảm thấy khó chịu khi nghe L. nhắc đến quá khứ. Và càng nghe, cô lại càng muốn biết, càng hỏi, và càng biết rồi cô lại càng thấy đau khổ.
Những lần hai người hục hặc nhau, M. lại càng xót xa hơn khi L. đem quá khứ ra so sánh với hiện tại, chưa kể là so sánh giữa cô và người ấy. “Tôi cảm thấy ngột ngạt và lúc nào lòng cũng không yên với những câu chuyện của anh. Anh còn nhớ cô ấy nhiều quá, mà cô ấy thì sống ngay thành phố này, lại chia tay với mối tình tạm bợ kia rồi… Có phải người ta càng yêu càng hận!”, M. thở dài.
Còn với T., quá khứ là chuỗi kỷ niệm buồn của cô với người yêu cũ. Thời SV, cô đã mơ mộng quá nhiều và trao trọn niềm tin vào một người đàn anh trước cô nhiều khóa và đã có vợ. T. đã mất hết niềm tin, rồi tự sỉ vả mình những khi “tỉnh mộng”, rồi lại ngu muội tin rằng người ta chỉ yêu một mình cô, sẽ cưới cô khi cô tốt nghiệp.
Ba năm đằng đẵng trôi qua, T. vì yêu hết mình mà cũng đã trao gửi tất cả. Rồi cuối cùng, khi cô nhận được câu trả lời chính thức: “Xin lỗi, anh không thể cưới em vì anh không muốn ly dị vợ, anh còn trách nhiệm với con”. T. như sụp đổ và vỡ mộng, song, cô lấy hết can đảm chia tay mối tình đầu nhiều đau khổ đó.
Hai năm sau, cô gặp được Trung và họ đến với nhau. Nhưng trong lòng cô, lúc nào cũng canh cánh việc Trung sẽ đối xử với cô như thế nào trong tương lai. Bây giờ anh tha thứ hết những điều cô cho là sai lầm ấy, song, nếu sau này, cưới nhau rồi, có con rồi, những khi không vui hay gặp việc gì phật ý, anh có đem quá khứ ra “đay nghiến” cô không… Càng nghĩ, T. lại càng thấy bế tắc mà mất niềm tin, dù Trung luôn bảo rằng sẽ không bao giờ nhắc lại quá khứ của cô.
Can đảm vượt qua
Thanh đã rất khó khăn khi quyết định “quá khứ là quá khứ, và khi đã cho nó qua rồi thì không nghĩ lại nữa” sau gần một tháng trời cô đắn đo và quyết định “bỏ qua” cho Tiến chuyện anh từng “gần gũi” với người yêu cũ và cô ấy đã hai lần phá thai! Với Thanh, Tiến là mối tình đầu, không dễ dàng gì ở tuổi 27 cô mở cửa trái tim cho ai đó bước vào. Chính vì cô đã chọn Tiến, nên cô rất trân trọng mối tình ấy. Cũng như, cô thông cảm được với Tiến không phải vì anh vô trách nhiệm với người yêu cũ mà chính cô gái ấy đã giấu anh, tự đi giải quyết và không muốn tiến đến hôn nhân với anh.
Câu chuyện buồn của quá khứ tuy đã được xếp lại nhưng Tiến cũng thẳng thắn nhìn nhận “nói quên thì đâu dễ ngày một ngày hai, mỗi kỷ niệm đều có giá trị riêng của nó. Chỉ cần mình sống tốt trong hiện tại là được”. Ban đầu, Thanh không “chịu” được khi nghĩ đâu đó trong trái tim anh vẫn còn hình ảnh của người yêu cũ, song, bình tĩnh lại, cô tự trấn an: “Họ tự nguyện yêu nhau rồi cũng tự nguyện chia tay nhau và tất cả đã trôi qua. Còn cô là hiện tại, là tương lai của anh, cần gì mà phải ghen với quá khứ - khi nó đã không còn là thực tại”.
Cũng chọn cách giải quyết tự giải cứu cho mình những ám ảnh quá khứ, Hân rất thông cảm cho chồng những khi anh len lén thở dài. Anh không biết rằng Hân đã biết hết chuyện anh từng yêu một người gần 10 năm trời, chỉ vì gia đình không ưng thuận mà họ không đến được với nhau. Nên khi đã cưới cô rồi, anh vẫn không tránh khỏi những phút ngồi đăm đăm một mình.
Tôn trọng chồng nên dù có lần vô tình đọc được tin nhắn của người yêu cũ gửi cho anh, Hân vẫn im lặng và chọn cách hết mực chu đáo chăm sóc cho anh, nâng niu cho anh trong từng miếng ăn - giấc ngủ; hiếu thuận với gia đình chồng và luôn cố gắng tạo những tiếng cười trong gia đình. Dần dà, Hân cũng thấy chồng mình bớt đi những tiếng thở dài, những nét đăm chiêu.
Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thương - giám đốc Trung tâm Gia đình và ly hôn TP.HCM, cho biết: “Một trong những cách khôn ngoan nhất là đừng phản ứng với kỷ niệm của người yêu hay chồng/vợ mình. Kỷ niệm sẽ phai dần theo năm tháng. Nếu mình sống tốt, sống đẹp thì hình ảnh của mình sẽ lắp dần quá khứ đi. Chứ ngược lại, bạn càng phản ứng quyết liệt, ghen bóng ghen gió với quá khứ thì chỉ càng làm bạn xấu đi trong mắt người ấy và quá khứ lại càng sống rõ mồn một hơn.
“Khôn ngoan” hơn nữa là hãy giúp người yêu, người bạn đời của bạn nâng niu quá khứ ấy, họ sẽ thấy bạn là người khoáng đạt. Nếu bạn biết cách chuyển từ lòng đố kỵ sang tình yêu thương thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và người khác nhìn bạn càng đẹp hơn. Nếu đó là quá khứ không vui thì như một vết thương mới lên da non, đừng khoét sâu vào đó, nếu đó là quá khứ đẹp thì bạn cũng cần hiểu rằng, đó cũng là một phần niềm vui sống, giúp cuộc sống cân bằng hơn”.
Quá khứ là những điều đã qua, nếu biến nó thành “bóng ma” ám ảnh bạn trong hiện tại, chỉ có thể làm bạn đau khổ hơn, thay vì hãy can đảm giúp người và giúp mình vượt qua nó…
* Vì lý do tế nhị, tên các nhân vật đã được thay đổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận