![]() |
Người nhà nạn nhân ngóng chờ tin tức - Ảnh: T.Phú |
Phú Thọ: chìm đò, 6 người chết
Đã bảo chủ đò đừng chở nữa
Đã hơn một ngày tai nạn xảy ra với con đò định mệnh mang số hiệu HB 1647, nhiều nạn nhân vẫn nằm sâu dưới dòng nước lạnh cùng với xác con đò chìm...
Đó là con đò chở những nông dân nghèo tại các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ lên chợ Đà Bắc, Hòa Bình bán nông sản tự tay mình làm ra. Chuyến đò xuất phát từ bến Gốm (Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) 9g sáng 23-10, lên đến bến Cổng Đồng thuộc địa phận xã Tu Vũ (Thanh Thủy, Phú Thọ) trưa 24-10 thì bị lật kéo theo hơn 20 người nữa đang nằm dưới khoang hầm.
Sáng qua, gia đình nạn nhân từ các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ đứng dọc bờ sông, khuôn mặt đau đớn tuyệt vọng ngóng chờ tin tức của người thân. Mỗi lần thuyền cứu nạn cập bờ, họ lại ập đến hỏi nhưng tin tức của người thân vẫn bặt vô âm tín.
Bà Phạm Thị Sơn (Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc), người may mắn sống sót sau vụ tai nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sau khi cập bờ đón đàn lợn bên bến Chẹ (Ba Vì, Hà Tây), đò ghé sang bên Tu Vũ chở thêm đôi trâu. Chúng tôi thấy đầy quá bảo chủ đò đừng chở nữa nhưng chủ đò cứ cho trâu lên, buộc lại. Ra đến giữa dòng nước xoáy, đò tròng trành, lợn và trâu xô vào nhau, đò nghiêng về bên trái nước ùa vào khoang hầm. Chưa đầy 30 giây đò chìm. Hơn 20 người dưới hầm rất hoảng loạn. Độ, người cùng làng với tôi, cứ ôm mặt khóc: “Em không biết bơi, em chết bỏ chồng bỏ con rồi”. Tôi may mắn sống sót, còn Độ ơi, em chẳng bao giờ được sum vầy với chồng con nữa rồi...”.
Mẹ không về nữa
Ngay bên bờ sông, một chiếc lều bộ đội đã được dựng tạm bợ từ chiều hôm trước để làm nơi nghỉ tạm cho người nhà nạn nhân. Trong căn lều hàng chục con người quay quắt rầu rĩ ôm lấy nhau trong nỗi đau mất người thân. Hay tin đò chìm, anh Triệu Văn Đương, chồng nạn nhân Triệu Thị Gái (Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc), lên ngay từ chiều qua để đón chị. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa gặp được người vợ đã xa nhà mấy ngày nay do chưa tìm thấy thi thể. Sau hơn hai tháng đan lát, hai vợ chồng mới gom được ít thúng mủng trị giá khoảng 1 triệu đồng để đưa lên Hòa Bình bán. “Đây là chuyến hàng đầu tiên, vợ tôi bảo đi mấy hôm rồi về, ai ngờ... Thương mấy đứa nhỏ đến giờ vẫn chưa biết mẹ đi không về nữa” - giọng anh nấc nghẹn.
Tính đến chiều tối qua lực lượng cứu hộ mới trục vớt được bảy thi thể, còn lại hơn bảy người vẫn mất tích.
Một số nạn nhân mất tích hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Trước mắt UBND tỉnh Phú Thọ đã trích quĩ hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 1 triệu đồng, người còn sống 500.000 đồng.
Ngành quản lý không biết!
Danh sách bảy nạn nhân đã vớt được thi thể: 1. Trần Thị Hồng Vân (SN 1976, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây). 2. Nguyễn Thị Bích (SN 1973, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Tây). 3. Triệu Thị Xuyến (SN 1960, xã Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc). 4. Nguyễn Văn Dương (SN 1972, xã Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc). 5. Lê Thị Độ (SN 1960, xã Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc). 6. Nguyễn Thị Hiệp (SN 1959, xã Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ). 7. Phùng Thị Mùi (SN 1974, xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ). |
3-2006. Mặc dù được chủ mới dùng chạy gần chục chuyến nhưng con đò vẫn chưa được sang tên đổi chủ, cũng chưa được đăng kiểm lại.
Ông Hoàng Cao Sơn, phó Phòng cảnh sát giao thông vận tải đường thủy tỉnh Phú Thọ, nói: “Chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra dọc tuyến sông này, đồng thời cắt đặt những trạm kiểm tra dọc sông nhưng chưa từng phát hiện đò HB 1647 hoạt động. Mặt khác việc cấp phép hoạt động là do bên Sở Giao thông Phú Thọ làm, chúng tôi chỉ nắm thông tin, rồi kiểm tra dựa trên số liệu bên đó cấp, bởi vậy không phát hiện chiếc đò HB 1647 hoạt động”.
Khi đem câu hỏi này tới ông Cao Quang Lạng, giám đốc Sở Giao thông Phú Thọ, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời: “Cái này chúng tôi không biết, các anh hỏi bên Phòng cảnh sát giao thông đường thủy”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận