![]() |
Hơn 60.000 ngôi sao may mắn là món quà trung thu HS Trường THCS Đức Trí và Trung học Thực hành xếp tặng bệnh nhi ung thư TP.HCM và Hà Nội - Ảnh: T.O. |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
* “Thứ sáu ngày 5-9-2008
Chị Hằng ơi! Em tên là Mạch Thị Thanh Mai, 7 tuổi, phòng số 8, em bị bệnh bạch cầu lympho cấp. Nghe mẹ em kể ba bỏ em lúc em 10 tháng tuổi, mẹ nuôi hai anh em bằng nghề làm thuê.
Cả mấy tháng nay mẹ không có tiền thuê phòng trọ, em và mẹ phải mướn ghế bố ngủ ngoài chợ, mỗi ngày xin cơm từ thiện ăn. Hằng ngày mẹ để anh của em ở nhà thờ Chúa Cứu Thế, mẹ vô bệnh viện lo cho em, đến 5 giờ chiều mẹ đưa em về nhà thờ đón anh, rồi ra mướn ghế bố ngủ, ăn mì gói. Bây giờ em khỏe rồi, mỗi tháng em tái khám, xét nghiệm máu, lãnh thuốc về uống...
Em ước mơ có một căn nhà lá. Chị nhớ cầu nguyện cho mẹ em khỏe mạnh để đi làm lại, có tiền mỗi tháng mướn nhà ở, lo cho hai anh em của em...”...
* “Em tên là Phạm Thị Ngọc Lan (phòng 8), năm nay em 10 tuổi, học lớp 5. Trung thu em thích có một con gấu bông. Em thích có gấu bông bởi vì mỗi tối em sẽ ôm gấu bông để ngủ, mỗi ngày em tâm sự với gấu bông, coi gấu bông như người bạn thân của mình”...
* “Xin giới thiệu em là Nguyễn Văn Cần, hiện giờ em ở phòng 6. Hôm nay là ngày khai trường nhưng rất tiếc em không được đến trường. Em muốn chị Hằng hãy cho em sức khỏe để em vô thuốc, không thiếu máu để em được về nhà gặp bố, mẹ, anh, chị... và cả những thầy cô, bạn bè của em nhé.
Trung thu em thích được chị Hằng tặng chiếc xe, máy bay điều khiển”...
Gấu bông, xe đồ chơi, máy bay... có đến cả trăm lá thư với những ước nguyện trẻ con như vậy. Ai sẽ là chị Hằng đem lại niềm vui cho các bé trong mùa trung thu?
Một ý tưởng tìm 100 chị Hằng cho các bé từ blogger daicacamdau. Ước nguyện của các bé được chuyển lên blog của công dân trẻ TP.HCM, “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy (360.yahoo.com/annafunny), lập tức đã có những blogger tình nguyện comment làm chị Hằng đang biến điều ước thành sự thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận