Trong rừng cờ hoa đó, ở góc ngã tư nơi 37 năm trước những chiếc xe tăng đã bẻ lái để tiến vào dinh Độc Lập làm cuộc hành trình cuối cùng, có một tấm panô xanh biếc, mát mắt vẽ hai bé gái mặc bộ váy áo dân tộc Bắc, Nam đang cùng múa, cùng cười tươi, tay nâng cao một chiếc nón lá.
Dòng chữ trên panô thật đơn giản: “30-4-1975 - 30-4-2012 - Chung một mái nhà”. Ngọt ngào, mềm dịu mà lay động. 20 năm chia cắt, bao nhiêu đạn bom, bao nhiêu máu đổ, bao nhiêu hi sinh, mất mát cũng chỉ để đạt được một mục đích như thế thôi: Bắc Nam sum họp, anh em chung một mái nhà.
Những ngày ấy, miền Bắc phát động phong trào “cả nước vì miền Nam”. Tất cả vì miền Nam. Những nam nữ thanh niên trẻ trung, phơi phới lên chiến trường vào Nam. Những bà mẹ trồng lúa, trồng bắp, nuôi con lợn, con gà gửi vào Nam. Những ông bố rèn được con dao, cái rựa cũng gửi vào Nam. Và ở trong Nam, cũng những chàng trai, cô gái, những bà má, ông cha đau đáu chờ đón những đoàn quân Nam tiến. Tất cả mơ một giấc mơ thống nhất, vun đắp giấc mơ thống nhất, hành động vì giấc mơ thống nhất.
Và ngày thống nhất đã thành hiện thực. 37 năm, non sông đã thu về một mối. Nhưng cũng những ngày tháng 4 của non sông thống nhất này, từ trong tâm can mỗi người Việt Nam lại đau đáu hướng về một phần của mái nhà Việt Nam: Hoàng Sa. Câu chuyện Hoàng Sa - Trường Sa, xa và gần, lịch sử và hiện tại, máu và mồ hôi, nước mắt và nụ cười đang trở thành thời sự.
Trong cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa”, báo Tuổi Trẻ đã nhận được hàng triệu sự đóng góp của mọi người, mọi nhà, mọi giới. Và cuộc vận động ấy chỉ là một trong rất nhiều hoạt động hướng về Trường Sa - Hoàng Sa.
Đã có những cô gái, những người vợ hướng tình yêu, hạnh phúc, sự chờ đợi của mình về Trường Sa. Đã có những em bé ra đời được đặt tên Trường Sa, Hoàng Sa. Đã có những lá đơn tình nguyện phục vụ ở Trường Sa. Đã có những thanh niên tâm huyết xuống tàu ra Trường Sa làm nhiệm vụ. Có cả những người đang tính đến một ngày tự thưởng mình một chuyến du lịch đến Trường Sa.
Trường Sa không xa, và một ngày mai, Hoàng Sa cũng sẽ không còn xa nữa. Ngày 30-4 nhắc mỗi người trong chúng ta tiếp tục hành động vì một mái nhà chung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận