14/05/2018 11:57 GMT+7

Chủ xe SH vụ 'hiệp sĩ' bị đâm phủ nhận những bình luận lạnh lùng

TIỂU HÀN
TIỂU HÀN

TTO - Chủ nhân chiếc xe SH Lỗ Hoài Phương không thừa nhận rằng mình là người đã đưa ra những lời bình luận vô cảm trên mạng sau khi các "hiệp sĩ" bị đâm chết vì ngăn bọn trộm lấy xe.

Chủ xe SH vụ hiệp sĩ bị đâm phủ nhận những bình luận lạnh lùng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án tại đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tối 13-5, các "hiệp sĩ" đường phố đã bị băng trộm tấn công sau khi ngăn chúng trộm chiếc xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.HCM.

Chủ nhân chiếc SH đã may mắn giữ được chiếc xe của mình. Thế nhưng, hai "hiệp sĩ" và một người dân đã thiệt mạng. 3 người khác bị thương nặng. 

Sự việc tạo sự quan tâm chú ý rất lớn của dư luận cả nước. Và bên cạnh thông tin về những "hiệp sĩ" dũng cảm, về những tên cướp táo tợn, nhiều người cũng phản ứng mạnh mẽ trước thái độ lạnh lùng của chủ nhân chiếc xe SH.

Ngay sau sự việc xảy ra, tài khoản facebook được cho là của ông Lỗ Hoài Phương (sinh năm 1986, người quay phim của kênh ANTV) đã đăng dòng trạng thái tỏ ra vô cùng mừng rỡ vì số mình còn hên và tuyên bố "phải đi nhậu để giải xui."

Tiếp đó, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin và hình ảnh cho rằng Hoài Phương chụp ảnh tạo dáng mỉm cười tại hiện trường, đồng thời một tài khoản mang tên anh còn bình luận qua lại thể hiện sự vô cảm sau khi nhóm "hiệp sĩ" gặp nạn vì giúp mình.

Chủ xe SH vụ hiệp sĩ bị đâm phủ nhận những bình luận lạnh lùng - Ảnh 2.

Bức ảnh chụp ông Phương tại hiện trường vụ án được đăng lên facebook

Nhiều ý kiến cho rằng đây là thái độ vô cảm, vô ơn khi người giúp mình gặp nạn.

Cùng thời điểm, một số hình ảnh Hoài Phương dự tiệc tùng từ năm 2017 cũng xuất hiện trở lại, gây hiểu lầm là hình ảnh "ăn mừng" sau tối 13-5. Sự việc khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, Lỗ Hoài Phương phủ nhận mình có những lời lẽ bình luận lạnh lùng như vậy. 

Về bức ảnh, ông Phương cho rằng bức ảnh chụp tại hiện trường là do đồng nghiệp đăng tải lên mạng xã hội sau sự kiện. Ông Phương còn giải thích: "Tôi không đăng tải hình ảnh này lên Facebook".

Ông Phương cho rằng: "Ngay lập tức có một facebook giả mạo dùng hình ảnh tôi viết những lời rất khiêu khích, cùng những bình luận xúc phạm người khác. Sáng 14-5, các diễn đàn chia sẻ những hình ảnh này, hướng câu chuyện là tôi vô cảm, tiệc tùng mừng không mất của, trong lúc người giúp mình ngã xuống."

Sau sự việc, ông Hoài Phương cùng đồng nghiệp đã đóng góp một số tiền nhỏ hỗ trợ gia đình những người gặp nạn.

Ngày 14-5, lãnh đạo ANTV đã yêu cầu ông Hoài Phương khóa Facebook.

Công an khám nghiệm hiện trường - Video: NGỌC KHẢI

Liên quan đến sự việc, trên trang cá nhân của "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Việt Sin cũng đăng tải video ông Hoài Phương chia sẻ về câu chuyện này.

Trong video clip này, ông Lỗ Hoài Phương tường thuật lại sự việc và cho rằng mình không phải là người đưa ra các dòng trạng thái và bình luận vô cảm trước sự việc. 

Ông Phương khẳng định các bình luận này xuất phát từ các tài khoản giả mạo tên mình.

Trả lời của ông Phương tiếp tục gây phản ứng mạnh từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã bức xúc đưa ra bằng chứng cho thấy các dòng trạng thái và bình luận từ tài khoản của ông Phương được xuất hiện khá sớm, trước khi được chỉnh sửa và sau đó là khóa hẳn. 

5 'hiệp sĩ' bị đâm khi bắt trộm, 2 người chết

20h30 ngày 13-5, một nhóm "hiệp sĩ" đường phố gồm bảy người đi trên 4 xe máy, gồm: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 1).

Khi nhóm hiệp sĩ đi đến khu vực Bắc Hải (quận 10) thì phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện trộm cắp tài sản nên bám đuổi theo từ khu Bắc Hải (quận 10) về đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3).

Khi chạy đến số 348C Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3), đối tượng ngồi sau xuống xe, dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH dựng trước cửa hàng

Nhóm "hiệp sĩ" đường phố đã tổ chức vây bắt đối tượng trộm xe. Khi tiếp cận, họ biết đối tượng này rút dao tự chế đâm, rồi lên xe bỏ chạy về hướng ngã sáu Dân Chủ (quận 3) tẩu thoát.

Nhóm ‘hiệp sĩ’ rượt băng trộm vài trăm mét trước khi bị tấn công Nhóm ‘hiệp sĩ’ rượt băng trộm vài trăm mét trước khi bị tấn công

TTO - Phát hiện các đối tượng trộm xe SH, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình tổ chức vây bắt. Băng trộm nhanh chóng lên xe máy thoát thân. Rượt đuổi vài trăm mét, nhóm "hiệp sĩ’ Tân Bình đã đuổi kịp các đối tượng.

TIỂU HÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên