30/11/2010 15:36 GMT+7

Chồng ơi, vợ cần được san sẻ!

TRÂM NGUYÊN
TRÂM NGUYÊN

TTO - Tâm sự Tôi bị "thần kinh" vì cố chiều chồng của bạn đọc Trần Thị Se (Tuổi Trẻ Online ngày 29-11) như "chạm đúng" nỗi niềm riêng các bà vợ trong chuyện chăm lo bữa ăn cho chồng.

Tôi bị "thần kinh" vì cố chiều chồngChồng kén ăn

Phần lớn trong số hàng chục ý kiến là lời "kể tội" chồng. Nhiều đấng mày râu cũng hào hứng tham gia diễn đàn nhỏ này với lời kêu gọi "phe ta" đừng quá khó tính trong chuyện ăn uống và san sẻ việc nhà với bạn đời.

Tuổi Trẻ Online xin trích đăng các ý kiến này.

VPHq4QhD.jpgPhóng to
Không người vợ nào không vui khi được chồng san sẻ công việc nhà - Ảnh minh họa: từ Internet

Đàn ông chân chính sẽ hiểu nỗi khổ của phụ nữ

Đàn ông mà không biết đến nỗi khổ của phụ nữ, chỉ biết cho mình cái quyền được hưởng thụ thì không phải là đàn ông chân chính. Không chỉ riêng chị mà rất nhiều phụ nữ phải chịu cảnh sống như thế. Chính vì những người đàn ông ích kỷ như vậy, đối với cả người vợ và cả con cái, gia đình mới không còn là một nơi bình yên nữa mà như một địa ngục.

Thật may mắn khi ở tuổi gần về chiều, chị có thể thoát khỏi người đàn ông ấy và sống những ngày vui vẻ, bình yên bên con cháu.

Vợ giỏi giang thế, sao chồng nỡ bắt bẻ?

Tôi năm nay mới 26 tuổi, con tôi 20 tháng tuổi. Chồng tôi hội tụ đầy đủ mọi tốt đẹp trên đời, hiền lành dễ tính, tự tay nấu ăn và nấu ăn rất ngon, tôi tưởng mình sẽ hạnh phúc suốt đời nhưng không ngờ sống với nhau được một năm rưỡi thì chồng tôi bị tai nạn và đột ngột qua đời. Tuy nhiên, đọc được bài viết của chị, tôi cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn chị nhiều lần và có thêm nghị lực sống.

Ai lại bắt bẻ thế này thế kia từ chuyện ăn uống? Vợ cũng phải đi làm về, rồi lại lo phục vụ chồng con. Chị giỏi giang như thế mà sao chồng chị lại như vậy. Nếu là chị, tôi đã bỏ chồng cách đây 20 năm rồi.

Hãy đặt minh vào vị trí của vợ

Sao lại có những người xem trọng miếng ăn và hành hạ vợ đến như vậy nhỉ? Hỡi các ông chồng, hãy đặt mình vào vị trí của vợ xem sao?

Tôi chưa bao giờ hành vợ chuyện ăn uống

Mọi người hay nói vợ tôi nấu ăn hơi tệ, nhưng tôi thì chưa bao giờ phê phán, chê bai điều gì, cũng chưa bao giờ yêu cầu vợ phải nấu món này hay món khác. Quan niệm của tôi là mình ăn để sống, miễn sao có đủ sức khỏe để làm việc, để nghiên cứu và lo cho con.

Không biết các ông chồng khác thì sao, chứ mỗi lần thấy vợ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, trông con... sau khi đi làm về mệt mỏi là tôi lại tham gia phụ vợ một số công việc nhà. Mỗi người một việc rồi cũng nhau nghỉ ngơi, dạy dỗ con cái. Và mãi mãi quan niệm của tôi là ăn để sống chứ không phải sống để ăn.

Hãy thương vợ như thương chính mình!

Tôi thấy tội cho chị quá. Tôi cũng đã có vợ con nhưng thú thật chưa bao giờ dám nói nặng lời với vợ con dù cũng lắm khi bức xúc.

Tôi cho rằng là chồng là cha, trụ cột chính để che chở vợ con mà hành động như vậy thì tội lỗi lắm. Là phụ nữ, trong gia đình họ đã quá nhọc nhằn khi phải thức khuya dậy sớm để chăm con. Là người chồng mình phải am hiểu để chia sẻ với vợ chứ sao lại "hành xác" vợ.

Qua đây tôi muốn nhắn gởi các đức lang quân hãy hiểu, chia sẻ và thương yêu vợ mình như chính mình và hơn thế nữa.

Mời bạn tiếp tục chia sẻ những câu chuyện, ý kiến về chủ đề này bằng cách gửi email về tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn, với tiêu đề: Mệt mỏi vì chiều chồng. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

TRÂM NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên