20/04/2007 20:57 GMT+7

Cho Seung Hui mắc chứng tự kỷ

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Mirror)
TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Mirror)

TTO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Anh Mirror sau vụ thảm sát tại Đại học công nghệ Virginia, bà bác của hung thủ Cho Seung Hui ở Gohyang (Seoul) cho biết Cho mắc chứng tự kỷ từ nhỏ nhưng không được điều trị đúng mức.

ltq2gkt7.jpgPhóng to
Bà Kim Yang Sun - Ảnh: Mirror
TTO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Anh Mirror sau vụthảm sát tại Đại học công nghệ Virginia, bà bác của hung thủ Cho Seung Hui ở Gohyang (Seoul) cho biết Cho mắc chứng tự kỷ từ nhỏ nhưng không được điều trị đúng mức.

Tờ báo cho biết ông ngoại của Cho là Kim Hyang-Sik, 82 tuổi, sau khi nghe tin và xem ảnh của Cho trên truyền hình, “đã quẫn trí và đi xa vài ngày để trấn tỉnh, tránh bị hỏi han”. Bà Kim Yang-Sun, 85 tuổi, là chị của ông Kim Hyang Sik, cho biết mẹ của Cho đã phát hiện đứa con tám tuổi của mình bị chứng tự kỷ chẳng bao lâu sau khi họ sang Mỹ.

Bà cho biết: “Lúc nhỏ, nó (Cho) rất ít nói và chỉ đi theo mẹ, cha mình. Khi người khác gọi tên, nó chỉ trả lời vâng hay không, nhưng không bao giờ thể hiện bất cứ cảm xúc nào”. Cả nhà bắt đầu lo Cho bị chứng tự kỷ, nên khi gia đình sang Mỹ năm 1992, họ đã đưa Cho tới bệnh viện và đã được chẩn đoán đúng như thế.

Bà cho biết mẹ của Cho có năm anh chị em và là con lớn thứ hai trong gia đình. Tốt nghiệp trung học, bà không học tiếp mà để dành thời gian chăm sóc các em. “Hyang-Yim là người cai quản tòan bộ việc nhà tại một trong các trang trại nhỏ của cha mẹ ở ngoại ô Seoul. Vì phải chăm lo cho gia đình nên đến năm 29 tuổi Hyang-Yim vẫn chưa có gia đình. Gia đình quyết định làm mai cho mẹ Cho và bà gặp cha Cho là ông Cho Sung-Tae - lớn hơn bà 10 tuổi.

Ông Cho là một người rất nghiêm túc, trầm lặng và cẩn thận với tiền bạc. Ông không giao tiếp nhiều và không thân thiện lắm với cha mẹ vợ. Sau khi đám cưới, ông Cho hai lần đi Arabia Saudi vào thập niên 80 để kiếm tiền trong cơn sốt xây dựng thời đó. Tuy nhiên, ông trở về với chỉ hơn 3000 USD, chỉ đủ để mua một căn nhà nhỏ ở Seoul. Ông cũng quản lý một cửa hiệu bán đồ second- hand ở Seoul trong khi mẹ Cho sang Mỹ thăm một người em. Bà đề nghị chồng cùng đưa gia đình sang Mỹ.

Cha của Cho đã bán nhà để trang trải cho việc di cư, vốn bị giằng co kéo dài tới tám năm. Sau thời gian đó tiền bạc cũng đã cạn, gia cảnh trở nên khó khăn.

Những người bà con khác của Cho, như cậu Chan Kim 56 tuổi cũng cho biết cả cha mẹ Cho đều biết con có vấn đề tâm thần, nhưng do nghèo họ đã không thể đưa Cho tới một bệnh viện chuyên khoa để điều tri. Tại Mỹ, họ phải lao vào kiếm tiền và không có thời gian ngó ngàng nhiều tới cậu con trai.

Theo các báo Hàn Quốc, hiện cha mẹ và chị của Cho đang sống trong sự bảo trợ của cảnh sát tại một địa điểm ở ngoại vi Columbia.

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo Mirror)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên