Mọi người đều thương em vì mỗi ngày em phải kéo lê đôi chân nặng nề ấy tới trường. Nhà nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, Hà sống cam chịu với bệnh tật. Bà Nguyễn Thị Đẩu - mẹ em - cho biết khi mới sinh ra Hà bình thường như bao trẻ khác, nhưng lên năm 7 tuổi tự dưng dưới ngón chân cái bỗng nổi một vết mẩn đỏ như muỗi cắn rồi bàn chân ngày càng phình to như cột đình.
![]() |
Chiếc “chân voi” nặng hơn 20kg của Hà cứ dần phình to - Ảnh: MINH TRUNG |
Tới tuổi dậy thì, ống chân bên trên cũng ngày một “lớn như thổi” khiến em di chuyển rất khó khăn. Vì toàn bộ chất dinh dưỡng đều phải nuôi chiếc chân “khổng lồ” này mà sức khỏe em không tốt, thường xuyên trở bệnh, ăn uống kém. Thương con, mẹ em chạy vạy tứ phương ai kêu gì làm nấy để kiếm tiền chữa bệnh cho Hà nhưng “lực bất tòng tâm”. Nhà em thuộc diện hộ nghèo nhất xã. Vật dụng trong nhà hầu như chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường tre ọp ẹp của hai mẹ con từ ngày em còn nhỏ.
Hiện nay Hà 15 tuổi, đang học lớp 9 Trường THCS Quế Phong nhưng đang có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì gia cảnh quá khó khăn và bệnh tật. Anh Nguyễn Ngọc Huân - chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Quế Phong - nói: “Chúng tôi ước mong các bác sĩ gần xa có tấm lòng hảo tâm tạo điều kiện phẫu thuật, sớm giải phóng chiếc “chân voi” cho Hà để em dễ dàng trong việc đi lại”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận