Sinh nhật báo Tuổi Trẻ còn

-- Ngày -- Giờ -- Phút -- Giây

Cảm ơn Tuổi Trẻ đã bắc nhịp cầu nhân ái

Cách đây 10 năm, GS.TS Lê Ngọc Thạch đã đến với nhân vật của tôi trên báo Tuổi Trẻ. Tấm lòng thương yêu, chia sẻ với người khó khăn của ông Thạch đã kết thúc có hậu.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải trao bằng khen của chủ tịch UBND TP.HCM cho GS.TS Lê Ngọc Thạch (giữa) năm 2024. Qua Tuổi Trẻ, GS Thạch đã có nghĩa cử cao đẹp tặng 1 tỉ đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Yagi - Ảnh: Tư liệu

Tấm lòng của GS.TS Lê Ngọc Thạch (TP.HCM) lan tỏa mạnh mẽ từ tấm lòng sẻ chia với đồng bào trong đợt bão Yagi năm ngoái. 

Với tôi, tôi đã "gặp" ông cách đây 10 năm qua một bài báo nhỏ đăng trên Tuổi Trẻ. Ông bây giờ âm thầm và bền bỉ như một ông Bụt với nhân vật của tôi. "Chuyện thầy làm nhỏ thôi", ông nói.

Kết thúc có hậu từ tấm lòng của một người tử tế 

10 năm trước, tôi có bài "Ba của bạn thật tuyệt vời" đăng trên báo Tuổi Trẻ viết về Nguyễn Tường Vi, sinh viên năm 3 Trường đại học Y Dược Cần Thơ, quê ở ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (cũ).

Lúc đó ba của Vi mất sau khi chạy chữa ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vì bị tai nạn trên đường mưu sinh để lo cho Vi ăn học. Nỗi đau mất cha không ngăn nổi khát vọng học hành. Vi xem việc học tiếp để có tấm bằng bác sĩ là món quà tặng người cha quá cố.

Khi đọc được bài báo trên, GS.TS Lê Ngọc Thạch đã gửi email về tòa soạn, đề nghị kết nối với tôi (tác giả bài báo) và Nguyễn Tường Vi (nhân vật).

Sau đó tôi nhận được email của GS Thạch, thầy chia sẻ: "Khi tôi đọc bài báo về Vi, trong lòng tôi đã bảo rằng phải tìm cách giúp đỡ em. Mong rằng sẽ góp phần giúp em học tốt hơn, ra trường để lo cho mẹ và trở thành người hữu dụng cho xã hội".

Tôi rưng rưng khi đọc thư và viết hồi âm: "Con là Tấn Khôi (bút danh của tôi - NV) - tác giả bài báo "Ba của bạn thật tuyệt vời", ngày 4-7-2015. Con vừa nhận tin từ tòa soạn, cho hay thầy có món quà dành tặng Nguyễn Tường Vi - bạn trẻ trong bài với khát vọng học cho cả ba mình. 

Con xin cám ơn tấm lòng của thầy và xin được cung cấp số điện thoại của Tường Vi để thầy liên lạc ạ....". 

Email tôi gửi cho GS Thạch ngày 21-7-2015 thì tới ngày 27-7-2015, thầy đã chuyển khoản cho Vi 2 triệu đồng với cam kết hỗ trợ bạn ấy mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi ra trường.

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Tường Vi nhận bằng bác sĩ năm 2018 - Ảnh: NVCC

Và ông đã thực hiện cam kết ấy kiên trì, bền bỉ. Đến hết tháng 8-2018, Vi thông báo tin vui với tôi và thầy Thạch rằng bạn đã thực hiện được ước mơ của mình để dành tặng người cha thân yêu. 

Ngay sau khi hoàn thành việc hỗ trợ Vi, thầy Thạch lại viết email cho tôi với nội dung: "Tấn Khôi mến. Như vậy việc hỗ trợ đến em Nguyễn Tường Vi đã hoàn tất đến cuối tháng 8-2018. Cám ơn em đã tạo duyên lành cho việc thiện nguyện này. 

Bắt đầu từ tháng 9-2018, tôi có thể tiếp tục nhận thêm một sinh viên có hoàn cảnh như Tường Vi. Nếu đươc, xin em giới thiệu tiếp, tôi cám ơn Tấn Khôi rất nhiều".

Tôi đã giới thiệu em Lê Anh Phương - lúc đó đang là sinh viên năm 3 ngành dược (Trường đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng). Mẹ Phương một mình nuôi con ăn học trong cảnh nghèo khó. GS Thạch đã chấp thuận hỗ trợ Phương cho đến khi ra trường.

Cuối năm 2020, thầy Thạch lại viết email báo tin vui cho tôi: "Em Lê Anh Phương vừa báo là đã tốt nghiệp. Tôi cũng vừa gửi hỗ trợ, đợt chót đến em Phương, tháng 11 và 12-2020. 

Định liên lạc với Tấn Khôi xin giới thiệu một trường hợp khác. Nhưng tôi cũng vừa nhận được tin về trường hợp của em Nguyễn Tấn Hải và đã chuyển hỗ trợ đến em Hải giống như em Phương. Vì em Hải đang học Y6, cho nên niên học tới 2021-2022, tôi sẽ liên lạc lại với Khôi sau nha".

Đến bây giờ tôi vẫn chưa có dịp gặp mặt trực tiếp, nhưng thông qua sự kết nối với thầy, hai bạn trẻ - nhân vật của tôi trên báo - đã "công thành danh toại".

Đó là kết thúc có hậu từ tấm lòng một người tử tế. 

Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

GS Lê Ngọc Thạch (ngồi, đeo kính) đến chung vui ngày cưới của bác sĩ Nguyễn Tường Vi - Ảnh: NVCC

Nhịp cầu nhiệm màu từ Tuổi Trẻ

Cách đây 3 năm, Tường Vi liên lạc với tôi bằng một tin nhắn qua mạng xã hội, cho biết đã lập gia đình, sắp có em bé, mẹ bạn khỏe. Đặc biệt bạn đã có việc làm ổn định tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ

Còn Lê Anh Phương và mẹ cũng bình an, bạn đã có việc làm tại Đà Nẵng.

Đối với tôi, đó là những cái kết đẹp từ gạch nối tình người mà GS.TS Lê Ngọc Thạch đã gieo mầm từ một bài báo, mà tôi là một mắt xích nhỏ trong đó.

Nghĩ về những người như GS Thạch, tôi lại thấy lòng vui và biết ơn vô cùng mảnh đất này, nơi tôi cũng đang sống. Chính tôi cũng học được lòng bao dung, chia sẻ từ vị giáo sư âm thầm ấy.

Tôi tin, ở rất nhiều góc nhỏ của thành phố này, luôn có những người nghĩa hiệp, tử tế, sẵn sàng dang tay chia sẻ với nhiều hoàn cảnh như thầy Thạch.

Tôi tin trong suốt 50 năm qua, tờ báo của thế hệ trẻ TP.HCM không chỉ có mỗi nhịp cầu nhiệm màu như câu chuyện của tôi - nhân vật nơi tôi - báo Tuổi Trẻ - GS Thạch vừa kể. 

Cảm ơn Tuổi Trẻ đã bắc một nhịp cầu nhân ái.

Cảm ơn Tuổi Trẻ đã bắc nhịp cầu nhân ái - Ảnh 4.

Các cuộc vận động xã hội đóng góp giúp bà con các vùng bão lũ là một hoạt động lớn của Tuổi Trẻ trong 50 năm qua, tạo thành những chương trình nhân ái có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Trong ảnh là trang báo về các hoạt động ý nghĩa này trong Kỷ yếu 50 năm Tuổi Trẻ. Kỷ yếu 50 năm Tuổi Trẻ với thông điệp "50 năm Tuổi Trẻ đổi mới cùng đất nước", gồm 50 trang là 50 dấu ấn của Tuổi Trẻ trong 50 năm hình thành và phát triển góp phần vào quá trình đổi mới của đất nước.

Tôi, GS Thạch và Tuổi Trẻ - Ảnh 4.'Bài toán' của thầy Thạch

'Không có chi' - câu nói 'thương hiệu' của thầy Lê Ngọc Thạch được thầy diễn giải cặn kẽ hơn khi bằng khen của UBND TP.HCM được ủy nhiệm cho Thành Đoàn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ trao đến thầy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên