Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Khúc Văn Phung - phó chủ tịch UBND Q.Ngô Quyền - thừa nhận để xảy ra sự việc như Tuổi Trẻ phản ánh là đáng tiếc vì Phòng LĐ-TB&XH quận không tham mưu với UBND quận kịp thời, không đưa ra cách giải quyết thấu tình đạt lý và không giải thích thuyết phục khiến gia đình liệt sĩ bức xúc.
Theo ông Phung, sáng 9-5 UBND Q.Ngô Quyền quyết định dành một phần mộ đã phân theo danh sách trước đó nhưng chưa có hài cốt để tiếp nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Thế Anh, là con trai duy nhất của gia đình ông Hoàng Đức Tuấn (P.Đổng Quốc Bình, Q.Ngô Quyền) đã hi sinh tại đảo Đá Lớn, Trường Sa. “UBND quận đã ký giấy xác nhận, hoàn tất đầy đủ hồ sơ để gia đình làm thủ tục chuẩn bị đón hài cốt liệt sĩ Thế Anh về Hải Phòng. UBND quận sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và về lâu dài quận đang xin mở rộng diện tích nghĩa trang để tiếp nhận hài cốt liệt sĩ, làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa” - ông Phung nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận