![]() |
Diễn viên Martin Landau vai bố già Bonnano |
"Mày làm gì nhìn tao dữ vậy", "Tôi nhìn kỹ để nhớ rõ khuôn mặt ông. Nếu ông không trở lại tôi sẽ tìm gương mặt này và sẽ tìm đến". Chỉ cần một câu nói "đanh thép" của chàng thanh niên người Ý Joseph Bonanno đã khiến cho ông chủ tàu chở nhóm người vượt biên từ Ý sang Mỹ phải hoảng sợ và trở lại đón nhóm người vượt biên sang Mỹ....
Theo như nội dung phim Bố già Bonnano (*), Joseph Bonnano sinh ra và lớn lên trong dòng họ Bonnano nổi tiếng tại Ý. Theo lời khuyên của một người họ hàng, ông quyết định rời mảnh đất quê hương của mình để đến Mỹ. Số phận run rủi khiến cho chàng thanh niên này tham gia vào nhóm buôn lậu rượu và cuối cùng là gia nhập vào thế giới tội phạm Mỹ.
Bố già Bonnano được chuyển thể từ tiểu thuyết Bound By Honor do chính con trai ông là Bill Bonnano viết. Vì thế bộ phim như là lời biện hộ của chính Joseph Bonnano về cuộc sống mà ông đã chọn.
Phim làm theo kiểu hồi tưởng, với tiết tấu chậm, gần giống với thể loại tài liệu nhiều hơn. Có đến 3 diễn viên vào vai ông trùm Joseph Bonnano. Đó là Bruce Ramsay (đóng vai từ 17 đến 27 tuổi), Tony Nardi ( từ 35 đến 61) và Martin Landau (94 tuổi).
_______________
(*) Phim do Mỹ sản xuất năm 1999, đang phát sóng trên VTV3 lúc 18g hằng ngày
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận