Theo bác sĩ Trinh Nga, nhiều khả năng không phải múc bỏ mắt phải của cháu bé nhưng con mắt này không còn khả năng nhìn được nữa.
Người nhà cháu bé kể lại: ba ngày trước khi nhập viện, cháu nhặt được một ống tiêm ở gần nhà. Sau đó cháu A. gõ ống tiêm xuống đất cho kim tiêm rớt ra thì kim tiêm văng ngược trở lại, cắm vào mắt phải rồi rớt ra ngoài. Ngay sau đó người nhà không phát hiện dấu hiệu gì bất thường ở mắt cháu.
Hai ngày sau, mắt cháu A. mờ, đỏ lên. Lúc này người nhà mới đưa tới Bệnh viện Mắt. Tại đây, các bác sĩ đã ghi nhận bệnh nhân bị vật dơ cắm vào mắt, gây thủng mắt. Vật dơ này đã đưa vi trùng vô mắt, tạo mủ, làm tổn thương các tế bào trong mắt, gây hoại tử mắt.
Theo bác sĩ Nga, nếu bệnh nhân được đưa vào can thiệp sớm có thể sẽ “cứu” được con mắt này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận