Phóng to |
Một đất nước mà GDP bình quân đầu người chỉ có 430 USD, một đất nước đang tích cóp từng đồng ngoại tệ xuất khẩu con tôm, cái áo, giọt dầu… nhưng người dân lại bị “móc túi” từng giờ với giá thuốc chữa bệnh cao hơn cả châu Âu. Chuyện này kéo dài đến bao giờ? Chưa biết bao giờ mới kết thúc, nhưng sự bắt đầu đã rất lâu rồi.
“Đổ” dược phẩm ngoại nhập vào VN, giá thành và giá bán chênh nhau đến hơn 300%. Những “con cá mập” kinh doanh dược phẩm có thời đã thanh toán nhau như mafia để giành quyền “đổ hàng” vào VN. Và có những “ông trùm” đã trở thành tỉ phú bằng chính sức khỏe và sinh mạng của người dân.
Bộ Y tế đã làm gì? Nói như một người vừa rời khỏi chức vụ thứ trưởng Bộ Y tế - ông Lê Văn Truyền - là: chưa làm gì cả vì chưa có… cơ chế! Càng lo lắng hơn và càng kinh ngạc khi nghe những câu trả lời giống như “chuyện không có gì mà ầm ĩ” của thứ trưởng đương nhiệm Trần Chí Liêm.
Xin nói thẳng: Bộ Y tế phải nhận trách nhiệm lớn về một thực trạng đáng lên án này trong rất nhiều năm qua. Nhưng rồi, kể từ khi giải trình “ngắn gọn” trước Quốc hội trong kỳ họp mới đây về giá dược phẩm, đến nay Bộ Y tế vẫn chưa đưa ra được một biện pháp nào hòng thay đổi tình thế, ngoài thông tư liên bộ góp phần “đẩy” giá thuốc tăng thêm (!).
Chính vì vậy, câu trả lời “người dân chịu đựng đến bao giờ” còn tùy thuộc vào việc: bao giờ thì Chính phủ ra tay?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận