09/04/2010 06:20 GMT+7

Alabama Song

V.VIỆT
V.VIỆT

TT - Hóa thân thành Zelda - vợ của văn hào Scott Fitzgerald, tác giả The great Gatsby (bản tiếng Việt của Trịnh Lữ là Đại gia Gatsby), nhà văn Pháp Gilles Leroy lột tả tinh tế số phận của một người phụ nữ đứng đằng sau một nhà văn vĩ đại: “Bên trong đôi giày nhẹ bằng sa tanh là đôi bàn chân rớm máu và nát bấy”.

zFt1RATs.jpgPhóng to
Ảnh: N.C.T.

Nhan đề quyển sách cũng là tên ca khúc nhà thơ, nhà soạn kịch người Đức Bertolt Brecht viết từ năm 1927, từng được ban nhạc The Doors trình diễn 40 năm sau đó. Tự truyện hư cấu ra đời năm 2007 này đã mang lại cho Gilles Leroy giải Goncourt - giải thưởng văn học có uy tín nhất của Pháp.

Bản dịch của Bằng Quang vừa được Nhã Nam và NXB Văn Hóa Sài Gòn ấn hành.

V.VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên