07/03/2019 07:11 GMT+7

Xét xử ca sĩ Châu Việt Cường vụ giết nữ sinh trong cơn 'ngáo đá'

VŨ TUẤN - DIỆP THANH - THÂN HOÀNG
VŨ TUẤN - DIỆP THANH - THÂN HOÀNG

TTO - Sáng nay (7-3), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Việt Cường (tên khác là Châu Việt Cường, 41 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Phạm Đức Thế (38 tuổi, quê Yên Khánh, Ninh Bình) ra xét xử về tội giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy.


Xét xử ca sĩ Châu Việt Cường vụ giết nữ sinh trong cơn ngáo đá - Ảnh 1.

Châu Việt Cường tại tòa sáng 7-3 - Ảnh: VŨ TUẤN

9h15, Hội đồng xét xử vào phòng xử án. Thẩm phán Hoàng Nhật Tân chủ tọa phiên tòa.

Mẹ của nạn nhân T.M.H. (SN 1995, nữ sinh ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và nhiều người có quyền, nghĩa vụ liên quan cũng có mặt tại tòa.

Nhét hơn 30 nhánh tỏi vào miệng nạn nhân

Sau phần thủ tục, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKS) đọc cáo trạng truy tố hai bị cáo.

Xét xử ca sĩ Châu Việt Cường vụ giết nữ sinh trong cơn ngáo đá - Ảnh 2.

Đại diện VKS công bố cáo trạng - Ảnh: VŨ TUẤN

Theo cáo trạng, Châu Việt Cường là ca sĩ tự do. Sau khi đi biểu diễn ở Hà Nam xong, ca sĩ này về nhà Phạm Đức Thế (khi đó đang ở phòng 208, chung cư 2,1 Ha Nguyễn Văn Ngọc, P.Cống Vị, Q.Ba Đình) ngủ nhờ để sáng hôm sau tiếp tục đi biểu diễn ở TP.HCM.

Trước khi đến, Châu Việt Cường còn gọi cho Đoàn Quý Nguyên (tức ca sĩ Nam Khang, ở Q.Hoàng Mai) rủ tới nhà Phạm Đức Thế chơi cùng.

Khi đang nói chuyện cùng Cường và Thế, Nam Khang gọi điện cho Đ.P.A., 24 tuổi và T.M.H. tới nhà Thế.

Sau khi gặp nhau, cả nhóm cùng nhau sử dụng ma túy do chủ nhà chuẩn bị trước đó. Hết số ma túy trên, Cường đem ma túy của mình ra dùng chung.

Xét xử ca sĩ Châu Việt Cường vụ giết nữ sinh trong cơn ngáo đá - Ảnh 3.

Hai bị cáo Châu Việt Cường và Phạm Đức Thế (trái) - Ảnh: VŨ TUẤN

Theo cáo trạng, trong khi sử dụng ma túy chị T.M.H. đã quan hệ với Cường và Thế.

Đến khoảng 8h ngày 5-3-2018, Cường mang đồ ra sân bay để vào TP.HCM biểu diễn. Đi được khoảng 10 phút, ca sĩ này quay lại nhà Thế. Lúc này, Cường và chị H. đều có biểu hiện bị ảo giác do sử dụng ma túy. Cả hai ngồi nói chuyện, khóc lóc, vái lạy nhau.

Nghĩ chị H. bị ma nhập, Cường chạy xuống sân lấy tỏi mang lên ném về phía chị H. đang ngồi. Sau đó Cường tự ăn tỏi và nhét hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi có kích thước lớn vào miệng chị H. khiến nạn nhân tử vong vì ngạt cơ học do bít tắc hoàn toàn đường hô hấp.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai đã dùng tay ghì cổ và nhét tỏi vào miệng H. Do củ tỏi to còn nguyên mắc nghẹn ở cổ đã làm nữ sinh này ngạt thở.

Kết quả pháp y xác định trong miệng H. có hơn 30 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp và gây tử vong. Tại hiện trường vẫn còn vương vãi rất nhiều tỏi dưới nền đất và trong các góc nhà.

Cường khai bản thân ăn rất nhiều tỏi. Những người bạn chứng kiến có vào can ngăn nhưng do ai cũng đang phê ma túy nên không can được. Sau đó những người này đi khỏi hiện trường.

Châu Việt Cường: "Tôi hoàn toàn tỉnh táo"!

Khai nhận trước toà, bị cáo Nguyễn Việt Cường (ca sĩ Châu Việt Cường) cho rằng mình "hoàn toàn tỉnh táo".

"Chị Huyền chết là do bị cáo gây ra. Bị cáo không bị ảo giác, bị cáo vẫn nhìn nhận đó là chị Huyền" - Châu Việt Cường khai nhận.

Châu Việt Cường khai sáng hôm đó bị cáo chuẩn bị đồ ra sân bay nhưng đợi mãi không có xe đón. Bị cáo quay lại thì thấy chị Huyền bật dậy tự xưng là “bà cô tổ” rồi ôm Châu Việt Cường vào lòng xoa đầu, nói chuyện “tâm linh”. Cường tin là “bà cô tổ” thật. 

Lúc sau, chị Huyền lại kêu “Trời ơi cứu con!” nên Châu Việt Cường mới chạy xuống cửa hàng mua tỏi để … trừ tà. Ca sĩ này khẳng định tỏi có thể trừ tà và cho rằng lúc đó chỉ nghĩ nhét tỏi vào miệng để chị Huyền tự ăn.

"Bị cáo không có động cơ, cũng không có mục đích để làm hại chị Huyền" - Châu Việt Cường khẳng định.

VŨ TUẤN - DIỆP THANH - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên