27/01/2018 13:48 GMT+7

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình!

TIẾN THẮNG - PHƯƠNG THẢO - BÙI LIÊM - DOÃN HOÀ
TIẾN THẮNG - PHƯƠNG THẢO - BÙI LIÊM - DOÃN HOÀ

TTO - Tại quê nhà các cầu thủ Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy và Công Phượng, mọi người tạm ngừng mọi công việc để tụ hội, cổ vũ U23 Việt Nam. Kết quả cuối cùng không như mong đợi nhưng cổ động viên vẫn hài lòng về các cầu thủ trẻ.

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 1.

Người dân mang băngrôn đến nhà cầu thủ Vũ Văn Thanh chuẩn bị cổ vũ trận chung kết - Ảnh: TIẾN THẮNG

120 phút nghẹt thở của trận chung kết đã khép lại. U23 Việt Nam đã thi đấu kiên cường đến phút cuối và giành ngôi á quân một giải đấu cấp châu lục. Đối với cha mẹ và làng xóm của các cầu thủ trẻ, niềm tiếc nuối là khôn tả, nhưng sự tự hào còn lớn hơn bao giờ hết.

Bố của đội trưởng Lương Xuân Trường, ông Lương Bách Chiến nói U23 Việt Nam đã thi đấu hết mình, và cup chiến thắng của các cầu thủ trẻ chính là mang lại niềm tin cho người hâm mộ.

Ông hy vọng sau trận chung kết lịch sử này, toàn đội sẽ tiếp tục góp công sức đặt nền móng để bóng đá Việt Nam phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai.

Bố Xuân Trường: Các con đã đem chiếc cup "niềm tin" và "hy vọng" về cho tấm lòng người hâm mộ - Video: PHƯƠNG THẢO

Ông Vũ Văn Hộ, bố cầu thủ Vũ Văn Thanh, thì ghi nhận sự hiên ngang của các cầu thủ khi 6 trận liền đều chơi tốt. Cả nước sẽ đón U23 trở về quê hương như những người con đã hoàn thành nhiệm vụ, còn gia đình chắc chắn sẽ có vài mâm để động viên tinh thần cầu thủ, ông Hộ nói.

Bố Văn Thanh: Các cầu thủ đã luôn hiên ngang! - Video: TIẾN THẮNG

Với bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ cầu thủ Công Phượng, kết quả như thế này là rất hài lòng. Bà chúc người thầy - HLV Park Hang Seo sức khoẻ tốt để tiếp tục dẫn dắt các cầu thủ, và chúc U23 Việt Nam thành công.

"Mặc dù phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có tuyết nhưng các con đã thi đấu rất quả cảm, mang lại nhiều cảm xúc cho bố mẹ và người hâm mộ quê nhà. Tuy không giành được chức vô địch, các con đã làm được điều kỳ tích, như vậy là đã quá tốt và chính các con đã là niềm tự hào của bố mẹ", bà Hoa chia sẻ.

Mẹ Công Phượng: Bác rất hài lòng, không phải chi hết! - Video: DOÃN HOÀ

Trước đó, ở nhà các cầu thủ, người hâm mộ đã tập trung đông đảo để cùng gia đình cổ vũ cho U23 Việt Nam trong trận chung kết với đối thủ U23 Uzbekistan.

Thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, Hải Dương - quê cầu thủ Vũ Văn Thanh đã tổ chức mổ heo để mọi người cùng nhau tụ hội ăn mừng, tập trung cổ vũ cho U23 Việt Nam bước vào trận chung kết.

Tại nhà của cầu thủ Vũ Văn Thanh, bất chấp thời tiết có mưa lớn, nhiều người kéo vẫn đến để cùng căng băng rôn, cờ Tổ quốc để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng.

Ông Vũ Văn Hộ, bố đẻ của cầu thủ Vũ Văn Thanh, chia sẻ cảm xúc hồi hộp trước thềm trận chung kết. "Gia đình xúc động nhất khi thấy Thanh ngày càng bản lĩnh, quyết đoán, khác hẳn với sự nhút nhát trước kia", người cha chia sẻ.

Bố và chị gái của cầu thủ Vũ Văn Thanh chúc U23 thi đấu tốt - Video: TIẾN THẮNG

Không khí tại nhà cầu thủ Vũ Văn Thanh trước trận đấu - Video: TIẾN THẮNG

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 7.

Các thành viên trong gia đình Vũ Văn Thanh hi vọng các cầu thủ U23 VN sẽ viết lên câu chuyện lịch sử của bóng đá VN khi giành chức vô địch - Ảnh: TIẾN THẮNG

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 8.

Gia đình Vũ Văn Thanh đón bà con đến nhà cổ vũ U23 Việt Nam đá chung kết - Ảnh: TIẾN THẮNG

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 9.

Gia đình Vũ Văn Thanh đón bà con đến nhà cổ vũ U23 Việt Nam đá chung kết - Ảnh: TIẾN THẮNG

Không khí xem bóng đá tại nhà Vũ Văn Thanh - Video: TIẾN THẮNG

Niềm hạnh phúc ở nhà Văn Thanh khi U23 Việt Nam gỡ hoà - Video: TIẾN THẮNG

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 12.

Một đoàn lân đến trước nhà Vũ Văn Thanh để ăn mừng bàn gỡ hòa của U23 Việt Nam - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cùng lúc, rất nhiều bà con hàng xóm đã tụ tập tại nhà ông Lương Bách Chiến (bố thủ quân U23 Việt Nam Lương Xuân Trường) từ 1h chiều để theo dõi trận chung kết.

Gia đình tuyển thủ đã chuẩn bị màn chiếu lớn trong nhà và bố trí thêm nhiều ghế nhựa khu vực ngoài sân để giúp bà con thuận tiện theo dõi trận đấu. Khi người đến xem ngày càng đông, gia đình quyết định chuyển màn chiếu ra khu vực ngoài sân để phục vụ được bà con hàng xóm nhiều nhất có thể.

Ông Lương Bách Chiến, bố Xuân Trường, gửi lời chúc đến con trai và đồng đội U23 Việt Nam - Video: PHƯƠNG THẢO

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 14.

Ông Lương Bách Chiến, bố cầu thủ Lương Xuân Trường - Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 15.

Bà con tập trung ở nhà ông Chiến chuẩn bị xem trận chung kết cho Xuân Trường và U23 Việt Nam đá - PHƯƠNG THẢO

Bà con cùng hát quốc ca ở sân nhà Xuân Trường khi trận đấu bắt đầu - Video: PHƯƠNG THẢO

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 17.

Bà con cô bác tập trung đông đảo ở nhà Xuân Trường - Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 18.

Mẹ Xuân Trường lo lắng theo dõi trận đấu sau khi U-23 VN bị đối thủ dẫn trước 1-0 - Ảnh PHƯƠNG THẢO

Cổ động viên ở nhà Xuân Trường vui mừng khi U23 VN gỡ hoà - Video: PHƯƠNG THẢO

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 20.

Khi trận đấu tiếp tục căng thẳng, ông Lương Bách Chiến chăm chú theo dõi từ ngoài sân, nhường chỗ đẹp cho bà con hàng xóm xem màn hình - Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 21.

Bố mẹ Xuân Trường rơi nước mắt ngay khi trận đấu kết thúc - Ảnh: PHƯƠNG THẢO

200 CĐV là học sinh THPT kéo vào nhà tuyển thủ Xuân Trường tặng hoa, động viên gia đình sau trận đấu và hô to "Việt Nam!!!" - Video: PHƯƠNG THẢO

Cả xóm ở khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước cũng đổ đến nhà cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy xem trận chung kết.

Ngày từ lúc 13h30, tại nhà riêng tuyển thủ U23, ông Nguyễn Tấn Phong (60 tuổi) và bà Bùi Thị Ngọc Kiều, bố mẹ cầu thủ Hồng Duy, đã dựng một màn hình chiếu lớn giữa nhà để đón bà con đến cổ vũ. Trống, nước giải khát, băng rôn, nơ, trang phục đội tuyển được mọi người khoác lên mình. 

Người thân, bạn bè, hàng xóm của Hồng Duy cổ vũ hết mình cho các cầu thủ con cưng thi đấu và mong Hồng Duy được HLV Park Hang Seo thay vào sân.

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 23.

Ông Nguyễn Tấn Phong hào hứng đón bà con đến nhà xem và cổ vũ cho con trai Hồng Duy và đội U23 Việt Nam thi đấu - Ảnh: BÙI LIÊM

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 24.

Ông Nguyễn Tấn Phong hào hứng đón bà con đến nhà xem và cổ vũ cho con trai Hồng Duy và đội U23 Việt Nam thi đấu - Ảnh: BÙI LIÊM

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 25.

Bà Bùi Thị Ngọc Kiều, mẹ Hồng Duy, hồi hộp chờ trận đấu diễn ra - Ảnh: BÙI LIÊM

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 26.

Hai ông bà mặc đồng phục cùng các cổ động viên chuẩn bị xem trận chung kết - Ảnh: BÙI LIÊM

Bố Hồng Duy đánh trống cực sung khi U23 Việt Nam gỡ hoà, tiếp tục nuôi hy vọng chiến thắng - Video: BÙI LIÊM

Ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, nhà cầu thủ Công Phượng cũng ngập tràn sắc cờ, rất đông cổ động viên và tinh thần hào hứng đón xem trận chung kết mà Phượng và các đồng đội U23 Việt Nam sắp xung trận.

Nhiều người đã tạm gác công việc đồng áng để hòa cùng không khí bóng đá sôi động ở nhà ông Nguyễn Công Bảy, nơi có một chiếc tivi 65 inch được đưa ra sân để phục vụ bà con tới cổ vũ con trai ông và các đồng đội. 

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ cầu thủ Công Phượng cho hay, mất hôm nay bà không ăn, không ngủ được vì chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã lần lượt vượt qua các đội bóng mạnh để có mặt ở trận chung kết. 

"Sau trận đấu bán kết nghe tin con bị chấn thương, gia đình tôi rất lo lắng nhưng mấy hôm nay nghe con điện thoại về báo chấn thương đã bình phục, có thể ra sân thi đấu nên gia đình tôi cũng đỡ lo hơn", bà Hoa tâm sự.

Càng gần giờ bóng lăn, không khí tại nhà Công Phượng càng sôi động hơn. Người dân trong xóm mang trống sang để cổ vũ, mỗi người đều đeo băngrôn "Giấc mơ lớn Việt Nam", "Việt Nam chiến thắng!"…

Ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng, gửi lời chúc con trai và các cầu thủ - Video: DOÃN HOÀ

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 29.

Bố mẹ Công Phượng rất kỳ vọng vào chức vô địch của đội U23 Việt Nam - Ảnh: DOÃN HOÀ

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 30.

Không khí cổ vũ ở nhà cầu thủ Công Phượng đang rất sôi động - Ảnh: DOÃN HOÀ

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 31.

Không khí cổ vũ ở nhà cầu thủ Công Phượng đang rất sôi động - Ảnh: DOÃN HOÀ

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 32.

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ cầu thủ Công Phượng, cùng hàng xóm hồi hộp theo dõi trận đấu - Ảnh: DOÃN HÒA

Xem chung kết với gia đình tuyển thủ: Các con đã thi đấu hết mình! - Ảnh 33.

Và nụ cười trở lại trên môi bà khi U23 Việt Nam quân bình tỉ số - Ảnh: DOÃN HOÀ

Ở nhà Công Phượng, mọi người quá vui mừng khi U23 VN gỡ hoà - Video: DOÃN HOÀ

TIẾN THẮNG - PHƯƠNG THẢO - BÙI LIÊM - DOÃN HOÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên