16/10/2018 23:14 GMT+7

“Xe tăng” Đức sẽ không đứt xích?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Gặp chủ nhà Pháp trong trận đấu ở nhóm A bảng 1 UEFA Nations League diễn ra lúc 1h45 ngày 17-10 (THTT trên BĐTV), tuyển Đức cần một chiến thắng để xua bớt áp lực đè nặng lên họ.

“Xe tăng” Đức sẽ không đứt xích? - Ảnh 1.
Toni Kroos (trái) phải đối mặt với tuyến giữa hùng mạnh của Pháp  - Ảnh: ESPN

Hơn 3 tháng sau thảm bại ở World Cup 2018, những gì giới chuyên môn dự đoán về sự thoái trào của bóng đá Đức dường như đã trở thành hiện thực.

Mesut Ozil chia tay đội tuyển, nhưng HLV Joachim Low vẫn tại vị. Và giờ đây HLV 58 tuổi này phải nhận trách nhiệm cho những kết quả tồi tệ của tuyển Đức. Thảm bại 0-3 trước Hà Lan mới đây chỉ là giọt nước tràn ly cho hình ảnh bạc nhược, rối loạn của tuyển Đức sau World Cup.

Ông Low phải đối mặt hàng loạt vấn đề chiến thuật, từ vị trí hậu vệ cánh phải không tìm được người thay thế Philip Lahm đến vấn đề ở hàng tiền đạo thời "hậu Miroslav Klose", rồi cơn khủng hoảng thừa thãi của tuyến giữa... Ông Low đã nỗ lực đưa ra những quyết định táo bạo khi kéo Joshua Kimmich từ hàng hậu vệ vào vị trí tiền vệ phòng ngự. Đẩy trung vệ Matthias Ginter ra đá cánh phải, đưa Emre Can lên vị trí tiền vệ công của Mesut Ozil. Kéo Timo Werner từ trung phong trở thành tiền đạo cánh trái... Một loạt thử nghiệm và tất cả đều thất bại.

Mark Uth - tiền đạo tân binh 27 tuổi của tuyển Đức - được cho ra sân trước Hà Lan và không thể để lại dấu ấn gì. Werner vẫn vô duyên và nhạt nhòa như cũ. Thomas Muller một lần nữa cho thấy anh nên sớm giã từ tuyển quốc gia, trong khi Toni Kroos bất lực trong việc chống đỡ cho tuyến giữa.

Leroy Sane - người rất được trông chờ trong ngày trở lại - hóa ra là cầu thủ đá tệ nhất khi có hơn 35 phút thi đấu trên sân và chỉ biết làm mất bóng. Những tiền vệ ngôi sao khác như Julian Draxler, Emre Can, Julian Brandt, Joshua Kimmich... cũng không thể làm được gì hơn. Và ai trong số những cái tên đó sẽ cứu Low?

Theo thông tin của báo chí Đức, ông Low sẽ có 5 tuần nữa cứu vãn chiếc ghế đang lung lay nghiêm trọng của mình trong 3 trận đấu: gặp Pháp vào rạng sáng mai và hai trận với Nga, Hà Lan vào tháng 11. Nhưng nếu tiếp tục thua bạc nhược tuyển Pháp như trước Hà Lan, rất có thể ông Low sẽ phải sớm từ chức dưới sức ép nặng nề từ truyền thông Đức.

Hàng loạt tờ báo ở Đức đã kêu gọi sa thải HLV Joachim Low. Có lẽ đó là một quyết định cần thiết vào lúc này. Những loay hoay nhân sự của ông Low thời gian qua chỉ cho thấy ông đã thực sự hết bài, cạn niềm cảm hứng và cả các liệu pháp tinh thần dành cho cầu thủ. Những gì người hâm mộ Đức trông chờ nơi đội tuyển lúc này chỉ là lòng tự trọng của người Đức. Gặp đương kim vô địch thế giới Pháp là một cuộc đấu đủ để kích thích tinh thần thi đấu.

May mắn cho Đức, Pháp cũng đang gặp nhiều vấn đề sau World Cup. Bốn ngày trước cuộc đấu này, tuyển Pháp chơi bạc nhược trước Iceland và suýt thua sau khi bị dẫn trước 0-2 (chung cuộc hòa 2-2). Trong lần chạm trán hồi tháng 9, Pháp cũng chỉ biết co mình chịu trận trước Đức và phải may mắn lắm mới giành được trận hòa không bàn thắng. Vì vậy, tuyển Pháp chắc chắn muốn trình diễn một bộ mặt khác trong cuộc tái đấu này.

Ý tìm lại mạch thắng

Trong lúc người Đức chìm sâu thì tuyển Ý tạm vượt qua cơn túng quẫn khi đánh bại chủ nhà Ba Lan 1-0 trong trận đấu ở bảng 3 nhóm A UEFA Nations League diễn ra rạng sáng 15-10 (giờ VN). Người ghi bàn duy nhất cho Ý là hậu vệ Cristiano Biraghi với pha lập công ở phút 90+2. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Ý sau chuỗi 5 trận chỉ biết hòa và thua.


HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên