16/05/2018 08:41 GMT+7

Xe đạp vượt suối, vượt dốc đến trường

NGUYỄN THẾ LƯỢNG
NGUYỄN THẾ LƯỢNG

TTO - Ở xã vùng cao Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ, các em học sinh người Mông ở các bản Mông cách trường hơn chục cây số hằng ngày phải vượt đèo, vượt suối đến trường.

Xe đạp vượt suối, vượt dốc đến trường - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Thu Cúc dắt xe qua suối đến trường - Ảnh: N.T.L.

Trường THCS Thu Cúc nằm dưới chân đèo Cón là nơi ươm mầm ước mơ cho các em học sinh từ bản Mường, bản Dao, bản Mông của xã Thu Cúc.

Con đường đến trường nhiều đèo dốc, nhiều suối nên mỗi ngày đến trường đối với các em học sinh ở các bản xa khá vất vả. 

Những năm gần đây, nhiều em đã có xe đạp để đến trường cũng bớt đi được nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mỗi khi qua suối, vượt dốc, các em phải xuống xe, dắt bộ để vượt qua quãng đường hiểm trở. 

Những ngày mưa gió nước dâng cao, đường mưa trơn có em phải dắt xe tới vài cây số mới đến được trường và những chiếc xe đạp đơn sơ quả thật là bạn đồng hành trên hành trình "tìm chữ" của học trò vùng cao Thu Cúc.

Xe đạp vượt suối, vượt dốc đến trường - Ảnh 2.

Các em chở theo củi để nấu ăn cho cả tuần - Ảnh: N.T.L.

"Bản cách trường tới 18 cây số đường khó đi, nên trẻ con của bản lên cấp II phải có xe đạp để đi và ở lại nhà bán trú của trường, cuối tuần mới về nhà", ông Sùng A Tủa - trưởng bản Mông Mỹ Á, xã Thu Cúc, cho biết.

Đường đến trường tuy xa nhưng ước mơ xuống núi mong một ngày mai tươi sáng của những đứa trẻ chốn mờ sương đã vượt dốc đèo, suối sâu thật cảm động và dễ thương, trong trẻo.

Xót xa cảnh băng rừng già đến trường của những đứa trẻ Làng Sáng Xót xa cảnh băng rừng già đến trường của những đứa trẻ Làng Sáng

TTO - Trên đầu nước trút xuống, dưới đất hơi lạnh bốc lên, thêm rết, rắn hổ mang rình rập... những đứa trẻ Làng Sáng ngày ngày lội bộ 5-6 tiếng đồng hồ đi tìm con chữ...

NGUYỄN THẾ LƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đến trường