14/04/2018 10:39 GMT+7

Xác chết trở về - tác phẩm trinh thám ly kì của Hàn Quốc

NGUYỄN TUẤN
NGUYỄN TUẤN

TTO - Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lee Chang-hee kết hợp cùng nam tài tử gạo cội Kim Sang-kyun mang đến những giây phút li kỳ hồi hộp trong bộ phim về chủ đề tội phạm rùng rợn, với những cú xoay chuyển bất ngờ có tính giải trí cao.

Xác chết trở về - tác phẩm trinh thám ly kì của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Poster phim

Tác phẩm đầu tay The vanished (tựa Việt: Xác chết trở về) của đạo diễn Lee Chang-hee kết hợp cùng nam tài tử gạo cội Kim Sang-kyun mang đến những giây phút li kỳ hồi hộp trong bộ phim về chủ đề tội phạm rùng rợn, với những cú xoay chuyển bất ngờ mang tính giải trí cao.

Thật thú vị khi điện ảnh Việt liên tục công chiếu các dự án phim làm lại từ điện ảnh Hàn như Ông ngoại tuổi 30, Yêu em bất chấp, thì Hàn Quốc ra mắt liên tiếp hai phim làm lại là Be with me dựa theo điện ảnh Nhật, và The vanished dựa theo điện ảnh Tây Ban Nha.

Xác chết trở về - tác phẩm trinh thám ly kì của Hàn Quốc - Ảnh 2.

Người chồng bị tình nghi giết vợ

Trong đó The vanished được làm lại từ tác phẩm từng rất thành công The body của đạo diễn Oriol Paulo. The vanished mang được chất rùng rợn và sự bất ngờ, khi câu chuyện phim liên tục đổi hướng để dẫn dắt khán giả đến cái kết hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Có nhiều sự thay đổi so với bản gốc, nhưng The vanished vẫn mang tinh thần của một tác phẩm trinh thám rùng rợn. Một xác chết phụ nữ biến mất khỏi nhà xác đã xáo tung và lật tẩy ra những bí mật được chôn giấu nhiều năm của những người liên quan.

Xác chết trở về - tác phẩm trinh thám ly kì của Hàn Quốc - Ảnh 3.

Kim Sang-kyung trong vai thám tử Woo

Đạo diễn Lee Chang-hee đã phần nào xử lý tác phẩm đầu tay đủ tốt để bộ phim có rất nhiều điểm sáng và đậm tính giải trí.

Trong một đêm mưa, tại viện điều tra khoa học hình sự, người bảo vệ liên tục bị những hiện tượng lạ như tiếng động bất chợt, hay hệ thống điện bị ngắt làm ông chết khiếp. Ông phát hiện một ngăn đựng xác chết đã bị mở tung và trống rỗng.

Góc máy của nhà quay phim Lee Jong-Joul lướt qua toà nhà hoang vắng tạo cảm giác ghê rợn, mang đến không khí ma mị đầy chết chóc. Người bảo vệ bị đánh bất tỉnh.

Xác chết bị đánh cắp là Yoon-seol (Kim Hee-Ae) - một nữ doanh nhân giàu có và thành công. Cái chết của Yoon-seol được lý giải là do một cơn đau tim. Lúc này, thám tử Woo Joong-sik (Kim Sang-kyung) nhập cuộc, anh điều tra tìm hiểu tại sao xác chết biến mất và những bí ẩn đằng sau đó.

Xác chết trở về - tác phẩm trinh thám ly kì của Hàn Quốc - Ảnh 4.

Jin-han giống món đồ chơi trong tay người vợ quyền lực

Woo nghi ngờ người chồng Jin-han (Kim Kang-Woo) của Yoon, vốn là một người ham mê quyền lực và sự giàu có nên lấy Yoon. Nhưng cũng vì thế Jin-han chỉ là con rối và thường xuyên bị đối xử giống như một món đồ chơi của người đàn bà quyền lực.

Vậy điều gì thực sự đã diễn ra, anh chồng goá Jin-han có vợ bé đang mang thai đã giết Yoon-seol, hay anh ta đã đánh cắp xác chết của Yoon-seol để thủ tiêu, hay Yoon-seol giả chết để trả thù?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong một bộ phim tội phạm rùng rợn tuân theo những nguyên tắc chung về phát triển nhân vật, trong đó có nhân vật đáng tin, nhân vật nói sự thật, nhân vật nói dối, nhưng vật biết sự thật nhưng nói dối…

Trong những bộ phim như The vanished, điều quan trọng chính là việc tạo ra những bằng chứng giả, tạo ra những ấn tượng sai lầm để lèo lái khán giả đi theo những chiều hướng khác nhau, rồi cuối cùng tất cả đều vỡ lẽ ra rằng đó mình đã phán đoán sai lầm.

Xác chết trở về - tác phẩm trinh thám ly kì của Hàn Quốc - Ảnh 5.

Một cảnh trong phim

Nam diễn viên thủ vai thám tử Woo đã có màn hoá thân rất tốt. Anh nổi tiếng trong các bộ phim như Memories of murder, May 18… Khuôn mặt có nét trẻ trung nhưng từng trải, có nét hài hước nhưng nghiêm túc, có nét hạnh phúc nhưng thực tế lại là người đầy tâm trạng.

Trong vai thám tử Woo, anh là một người chất chứa trong lòng tổn thương sâu sắc vì người vợ đã qua đời. Những cảnh hồi tưởng giúp ta hiểu phần nào quá khứ của anh và xây dựng nên tính cách nhân vật hợp lý và đáng tin cậy.

Xác chết trở về - tác phẩm trinh thám ly kì của Hàn Quốc - Ảnh 6.

Một cảnh trong phim

Bối cảnh không gian và thời gian đều bị giới hạn tạo kịch tính và căng thẳng trong phim. Điều đó giúp những thay đổi liên tục trong diễn biến tâm lý của nhân vật trở nên dễ hiểu và làm khán giả tin vào những gì mình nhìn thấy nhất là khi bộ phim sử dụng cách kể chuyện theo góc nhìn chủ quan của nhân vật.

The vanished không xuất sắc như nhiều phim tội phạm khác của Hàn Quốc, nhưng với cấu trúc câu chuyện được kể tương đối dễ chịu, dễ theo dõi, bộ phim thu hút khán giả ở phần bất ngờ, và khả năng quay phim cũng như sử dụng âm nhạc tương đối tốt tạo hiệu ứng vừa rùng rợn nhưng khơi gợi nhiều tò mò.

Bộ phim đạt được hai yêu cầu, yếu tố trinh thám và cách trả thù không ngờ được tiết lộ ở hồi ba đủ hấp dẫn để lôi kéo khán giả theo dõi từ đầu đến cuối bộ phim và lý giải được những tình tiết có phần rời rạc và không thực sự liên quan nhau được rải đều ở nửa đầu.

Trailer The Vanished

The vanished (tựa Việt: Xác chết trở về) - 2018 - Hàn Quốc

Đạo diễn: Lee Chang-hee

Kịch bản: Lee Hi-Chan, Lee Chang-Hee

Diễn viên: Kim Sang-Kyung, Kim Kang-Woo, Kim Hee-Ae, Han Ji-An

Ra rạp Việt Nam: 13-4-2018

Xưởng 13 của Phan Minh: sợ kinh dị bị cắt xén nên làm tâm lý Xưởng 13 của Phan Minh: sợ kinh dị bị cắt xén nên làm tâm lý

TTO - Đạo diễn Phan Minh nói sau một quãng thời gian đủ dài loay hoay tìm đường đi trên bản đồ điện ảnh Việt đang ngày càng dịch chuyển sôi động, anh thấy mình hạnh phúc khi làm phim dòng tâm lý.


NGUYỄN TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên