30/06/2011 01:23 GMT+7

Picasso đến với Bờ Tây

 H.N. (Theo The Guardian)
 H.N. (Theo The Guardian)

TT - “Các bức tranh không phải được tạo ra để trang trí nhà cửa - Pablo Picasso từng viết như vậy - Ðó là vũ khí để tấn công và bảo vệ trước kẻ thù”.

XyAFYXO7.jpgPhóng to

Bức tranh được giám sát nghiêm ngặt ở - Palestine Ảnh: Guardian

Với tinh thần như vậy, tác phẩm kiệt xuất của thiên tài hội họa này đang có mặt ở khu Bờ Tây, để người dân Palestine có thể tới Trường Nghệ thuật Palestine thưởng lãm bức Buste de femme của Picasso.

Bức tranh trên vải có giá 7,2 triệu USD, vẽ một người phụ nữ từ năm 1943, cũng là năm Picasso viết ra những dòng chữ trên. Bức tranh tới được Ramallah (Palestine) sau hai năm làm việc như con thoi giữa Trường Nghệ thuật Palestine và Bảo tàng Van Abbemuseum ở Eindhoven (Hà Lan).

Palestine đã phải mua bảo hiểm cho kiệt tác, chuẩn bị một căn phòng có thể điều khiển được nhiệt độ, sau đó là hành trình vài kilômet từ điểm kiểm soát của Israel tới điểm kiểm soát Palestine. Nhà chức trách Palestine đã phải mời các phóng viên đi tháp tùng trên hành trình này, với hi vọng máy ảnh sẽ khiến những kẻ trộm cắp chùn bước.

 H.N. (Theo The Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất