25/02/2019 09:20 GMT+7

U22 VN - nho hãy còn xanh...

ĐOÀN MINH XƯƠNG
ĐOÀN MINH XƯƠNG

TTO - Không quá bất ngờ khi U22 VN dừng bước ở bán kết Giải bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 sau trận thua sát nút 0-1 trước U22 Indonesia vào chiều 24-2. Đó là nhận định của chuyên gia Đoàn Minh Xương.

U22 VN - nho hãy còn xanh... - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn xông vào sân phản ứng trọng tài sau trận thua U22 Indonesia 0-1 vào chiều 24-2 - Ảnh: HỒNG LINH

Trong bài bình luận gửi đến Tuổi Trẻ Online, ông Xương viết:

"Trong lịch sử của VFF (LĐBĐVN), U22 là đội tuyển quốc gia duy nhất không hề được trao chỉ tiêu trước ngày lên đường sang Campuchia tham dự Giải U22 Đông Nam Á. 

Nói như vậy để thấy rằng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn không hề phải gánh chịu sức ép tâm lý nào ở sân chơi lần này.

Tôi còn nhớ rõ là trong một lần phát biểu với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - nói rằng "Giải U22 Đông Nam Á được xem là cơ hội tập dượt cho các cầu thủ trẻ nhằm chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm nay ở Philippines và xa hơn nữa là SEA Games 2021 tổ chức tại Hà Nội".

Chính vì không đặt nặng thành tích nên VFF mới chấp nhận cho 3 cầu thủ Viettel rời đội tuyển về thi đấu ở V-League. Đồng thời không triệu tập 8 tuyển thủ khác còn đủ tuổi dự SEA Games để họ cống hiến cho CLB ở V-League và AFC Cup 2019.

U22 VN - nho hãy còn xanh... - Ảnh 2.

Cầu thủ U22 VN nhận thẻ vàng vì lỗi trả đũa U22 Indonesia - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Nhẹ sức ép thành tích, U22 VN càng thuận lợi hơn khi chỉ gặp hai đội yếu ở vòng bảng là Philippines (2-1) rồi Timor Leste (4-0) trước khi hòa 0-0 với U22 Thái Lan khi cả hai sớm đoạt vé vào bán kết.

Sau vòng đấu bảng, U22 VN không để lại ấn tượng nào bởi lối chơi quá nhạt nhòa. Hay nói cách khác là quá đặt nặng về ước mơ vào bán kết khi sử dụng chiến thuật 4-1-4-1 hay 4-3-2-1.

Chỉ đến khi đụng độ với U22 Indonesia ở bán kết thì nhược điểm của U22 VN mới bộc lộ thật sự - bế tắc hoàn toàn khi đối thủ dùng lối đá rắn, đá áp sát và không ngại phạm lỗi nhằm khắc chế lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhóm. Kế đến, tại sao lại dùng lối chơi tạt bóng bổng từ hai biên vào trong khi tiền đạo cắm Đức Nam khá vụng về với khả năng dứt điểm bằng đánh đầu?

Chỉ riêng trận bán kết, Đức Nam có tới 6 lần kết thúc bằng đánh đầu nhưng đều không mang lại hiệu quả, vô tình phí phạm mọi nỗ lực dàn xếp tấn công của đồng đội.

Nhược điểm tiếp theo của U22 VN là sự non nớt về kinh nghiệm trận mạc. Chính vì vậy mà Văn Hạnh mới lúng túng chèn ngã Osvaldo ngay trước vòng cấm địa trong một tình huống không gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Văn Biểu. 

Từ pha đá phạt hàng rào ấy, Kamal làm tung lưới U22 VN mang về chiếc vé vào chung kết cho U22 Indonesia. Đó là chiến thắng xứng đáng ở góc độ "biết người, biết ta", làm nản chí đối thủ bằng lối chơi rắn kết hợp với những ngón tiểu xảo nhưng chưa đến mức để trọng tài phạt thẻ.

Nếu muốn U22 VN có thành tích ở SEA Games sắp tới và SEA Games hai năm sau trên sân nhà, đòi hỏi VFF phải đầu tư nhiều hơn với lứa cầu thủ này. Đòi hỏi đầu tiên là phải mở ra cơ hội để các tài năng trẻ được cọ xát nhiều hơn, nhất là các trận đấu quốc tế để họ học hỏi, trui rèn với chính mình.

Thất bại của U22 VN vào chiều 24-2 trên sân Olympic (Campuchia) chưa phải là thảm họa cho bóng đá nước nhà. Nhưng cái cách mà nhiều cầu thủ thể hiện vào cuối trận - lao vào ăn thua đủ, phản ứng, trả đũa U22 Indonesia sau khi bị dẫn bàn - thật đáng trách. Hình ảnh tệ hại nhất là việc Văn Hạnh cố tình đá bóng vào người cầu thủ đội bạn đang té trên sân và trọng tài đã cắt còi.

Nếu học trò bị trách một thì HLV trưởng đáng bị trách gấp bội. Tan trận, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã xộc vào sân để phản ứng thái quá với trọng tài chính Thant Zin Oo. Chưa hết, ông Tuấn không tiếc lời chỉ trích trọng tài trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Những hành vi và hình ảnh không thể chấp nhận được với HLV trưởng một đội tuyển quốc gia, nó làm hoen ố đi sự cống hiến cùng hình ảnh tuyệt vời mà U22 VN, U23 VN rồi đội tuyển VN đã dày công xây dựng trong năm 2018 làm ngỡ ngàng người hâm mộ châu lục. 

Giận quá mất khôn, nhưng làm thầy - nhất là thầy của thế hệ trẻ - không thể "mất khôn" như vậy được...".

Thua U22 Indonesia, U22 Việt Nam dừng bước ở Giải U22 Đông Nam Á Thua U22 Indonesia, U22 Việt Nam dừng bước ở Giải U22 Đông Nam Á

TTO - Hành trình ở Giải U22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia của đội U22 Việt Nam đã chính thức khép lại sau thất bại 0-1 trước U22 Indonesia ở bán kết đầu tiên chiều 24-2.

ĐOÀN MINH XƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên