24/01/2019 17:19 GMT+7

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nghệ sĩ hi vọng chứ, tại sao không?

HOÀNG LÊ - QUỲNH NGUYỄN - NGỌC DIỆP - LINH ĐOAN ghi
HOÀNG LÊ - QUỲNH NGUYỄN - NGỌC DIỆP - LINH ĐOAN ghi

TTO - Bao nhiêu năm xem bóng đá Việt Nam mới thấy 'đã' như bây giờ, người hâm mộ có quyền hy vọng vào trận Việt Nam - Nhật Bản. Nhiều nghệ sĩ đã hào hứng chia sẻ như vậy.

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nghệ sĩ hi vọng chứ, tại sao không? - Ảnh 1.

Ca sĩ Đức Tuấn: Rất mong chờ được uống "ly rượu mừng" chiến thắng

Tuy chọn thể hình và tennis làm hai môn thể thao để luyện tập mỗi tuần nhưng Đức Tuấn vẫn có tình yêu và sự quan tâm rất lớn dành trong bóng đá và đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Suốt mùa giải Asian Cup, anh coi không sót một trận đấu nào Việt Nam đá và là một trong những nam ca sĩ cập nhật gần như liên tục diễn biến của trận đấu trên trang cá nhân của mình.

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nghệ sĩ hi vọng chứ, tại sao không? - Ảnh 2.

Ca sĩ Đức Tuấn - Ảnh: Đại Ngô

Hơi lạ là trước trận Việt Nam - Nhật Bản diễn ra vào tối nay, Đức Tuấn lại chưa có một "trạng thái" nào. Hỏi thăm thì anh cho hay: "Yên tâm, tôi sẽ luôn ủng hộ đội tuyển, không chỉ bằng những status của tôi mà còn bằng nhiều cách khác nữa. Cho dù kết quả tối nay có như thế nào thì các chàng trai của chúng ta đã có một mùa giải thành công, rất đáng trân trọng và ngưỡng mộ.

Giờ đây, không chỉ tôi mà tất cả cổ động viên của Việt Nam đang trông chờ không hẳn là tỷ số thắng mà là một trận đấu nơi đội tuyển Việt Nam thể hiện được lối chơi bản lĩnh, tinh thần thể thao đẹp đẽ và một sự trưởng thành, lớn mạnh.

Tôi hi vọng, rất hi vọng sau trận đấu tối nay, tôi cùng tất cả người hâm mộ bóng đá Việt sẽ có thể cùng nhau uống "ly rượu mừng" chiến thắng.

Diễn viên Mạnh Trường: Chưa bao giờ nhà tôi ra đường cổ vũ nhiều như bây giờ

Trận hôm nay giữa Việt Nam và Nhật Bản là một thử thách rất lớn, không ai kỳ vọng quá nhiều. Khi bắt đầu theo dõi giải, tâm thế của tôi là không quá kỳ vọng.

Nhưng trận đấu với Jordan vừa rồi quá hay. Nếu đội tuyển vẫn tiếp tục đá hay như thế hoặc hay hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng về một chiến thắng.

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nghệ sĩ hi vọng chứ, tại sao không? - Ảnh 3.

Diễn viên Mạnh Trường - Ảnh: ĐPCC

Tôi theo dõi bóng đá Việt Nam từ thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn, sau này là Công Vinh. Mỗi thế hệ đều có những cầu thủ xuất sắc. Nhưng về tổng thể lối đá của đội tuyển Việt Nam mình thời trước không có được sự chắc chắn, không "đều tay", xem thấy rất "đau tim". Cứ khi nào gặp đối thủ mạnh thì tâm lý của các cầu thủ xuống thấy rõ.

Thế hệ cầu thủ mới này hoàn toàn ngược lại. Họ chơi cực kỳ chắc chắn, tự tin. Trước các đối thủ mạnh họ không run sợ, mà bình tĩnh đáp trả, và tạo nên những trận thắng bùng nổ. Những chiến thắng đó đến từ một chiến thuật tốt, từ thực lực của cả đội chứ không phải ăn may.

Trong suốt một năm qua từ trận đấu ở Thường Châu (Trung Quốc) cho đến bây giờ trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam cũng rất cuốn hút. Nhiều năm qua tôi không ra đường cổ vũ bóng đá nhưng năm vừa rồi phải ra đường quá nhiều vì cũng muốn con cái được hưởng bầu không khí đặc biệt này.

Diễn viên Bảo Thanh: Chúng ta có quyền hy vọng, tại sao không?

Chiến thắng của Việt Nam với Jordan trong trận đấu vừa qua vượt quá sự mong đợi của khán giả.

Giờ đây Việt Nam đã trở thành đội bóng được biết đến nhiều hơn ở châu Á với lối chơi đẹp. Nếu vẫn tiếp tục phát huy phong độ này, tôi nghĩ Việt Nam có thể tạo nên kỳ tích.

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nghệ sĩ hi vọng chứ, tại sao không? - Ảnh 4.

Diễn viên Bảo Thanh - Ảnh: NVCC

Dù Nhật Bản là đối thủ mạnh nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng, tại sao không?

Tôi hy vọng tỉ số trận Việt Nam - Nhật Bản sẽ là 1-0, nghiêng về Việt Nam. Nhưng cho dù kết quả như thế nào, tôi tin chắc khán giả vẫn dành tình yêu cho các cầu thủ. So với thế hệ trước họ là một làn gió mới, một lần nữa thổi bùng lên tình yêu bóng đá của mọi người.

Ca sĩ Hoàng Bách: Dù kết quả ngày hôm nay có như thế nào, CHÚNG TA ĐÃ LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG!

Là một trong những cầu thủ trụ cột của Đội bóng nghệ sĩ, ca sĩ Hoàng Bách dành cho đội tuyển Việt Nam sự quan tâm đặc biệt. Anh cập nhật status liên tục khi đội tuyển tham gia các giải đấu.

Và trong status gần nhất vào chiều 22-1, Hoàng Bách viết: Chúng ta chiến thắng chính mình, lại một lần nữa, đẳng cấp của bóng đá tầm đội tuyển của Việt Nam được khẳng định.

Chiến công lọt lần thứ 2 lọt vào tứ kết giải châu lục, trở thành một trong tám đội mạnh nhất của giải lần này (không phải trên sân nhà như hơn chục năm trước), sau hàng loạt những chiến công liên tục, thực sự xứng đáng với những gì các chàng trai áo đỏ đã thể hiện.

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nghệ sĩ hi vọng chứ, tại sao không? - Ảnh 5.

Ca sĩ Hoàng Bách - Ảnh: Gia Tiến

Dù phải cần đến may mắn, nhưng cách chúng ta thể hiện mình trước các đối thủ mạnh hơn như Iraq và đặc biệt là Jordan đang khiến các nước khác phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Chúng ta đã chiến thắng cả Đông Nam Á, một cách hoàn toàn thuyết phục và tự nhiên.

Thật tự hào khi lại một lần nữa giương cao ngọn cờ đầu, dù lẻ loi một mình ở trên cao cũng thật lạnh! Người Nhật sẽ gặp chúng ta tối nay trong một trận đấu mà có vẻ họ đang gặp những vấn đề về tâm lý.

...Tất nhiên, họ vẫn là cửa trên và luôn có một khoảng cách khá xa với các đội thuộc top 2 châu Á mà chúng ta mới vừa chính thức chen chân vào được. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội.

Chiến thắng trước đội Olympic của họ tại Asiad là một gợi ý tốt về mặt chiến thuật để có thể ghi bàn vào lưới Nhật. Không những thế, chúng ta đang có lợi thế cực lớn về tâm lý thi đấu, khi mà gần như 100% người dân đang đứng sau lưng các cầu thủ...

Tất nhiên, là một người Việt Nam, tôi luôn mong và tin vào chiến thắng vào đội nhà, nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra, không tranh cãi gì nữa, với tôi, họ đã là những người hùng!

Hãy chiến đấu và chiến thắng đêm nay, đơn giản là chỉ thêm một trận đấu, một đối thủ nữa trên bước đường kỳ diệu. Hết trận chung kết rồi về, chúng ta lại có một cái Tết đẹp nhất trong đời...

Quốc Thuận: Bóng đá Việt Nam đang có lửa

Nghệ sĩ Quốc Thuận đang trên đường từ quê vào lại Sài Gòn và vui vẻ cho biết rằng tối nay anh và gia đình sẽ xem trận bóng đá tại nhà vì hai con còn nhỏ.

Cả nhà đều đã trang bị đầy đủ phương tiện cổ vũ: kèn, áo, khăn, cờ… Lý do, anh cười giòn tan giải thích: "Nếu Việt Nam thắng thì chắc sẽ banh Sài Gòn luôn, không biết về nhà làm sao."

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nghệ sĩ hi vọng chứ, tại sao không? - Ảnh 6.

Cả gia đình Quốc Thuận đi bão khi đội tuyển Việt Nam thắng Jordan. Lần này anh không dám mạo hiểm vì sợ không có đường về nhà.

Nói về trận đấu với Nhật, Quốc Thuận rất tự tin Việt Nam sẽ cầm hòa với Nhật trong hai hiệp chính và cả hai hiệp phụ. Còn về luân lưu thì mình không nói trước được vì luân lưu là trời định. Người ta nói bóng đá giỏi là một chuyện còn chuyện hên xui cả cái” zớp” nửa. Nhật từng thua Việt Nam rồi.

Anh nhận định: "Tôi vẫn luôn luôn có niềm tin đây là thời bóng đá Việt Nam. Tôi rất tin vào chữ thời. Trong trận đá banh với đội Jordan, tôi thấy đội Việt Nam đá như là pháo thủ Arsenal lúc đội bóng này đá 49 trận bất bại. Đội Việt Nam đá quá hay. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có lửa, có phong độ tuyệt vời như bây giờ. Tất cả mọi người đang có niềm tin vào đội tuyển Việt Nam".

Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên: Chỉ cần thắng một trái là hạnh phúc vỡ òa

Gần tới giờ đá banh, NSƯT Mỹ Uyên liên tục bận rộn gọi điện í ới bạn bè tập trung lại để xem đá banh chung cho vui.

Chị cười rạng rỡ: "Coi đá banh một mình sao vui. Lần nào cũng vậy tôi rủ rê bạn bè ra quán, coi đá banh, bình luận, la hét cho khí thế!" Chị cho biết đặt nhiều kỳ vọng vào lớp cầu thủ trẻ mà chị cho là một thế hệ vàng. Mặt dù, lần ra quân này đội bóng nước nhà gặp phải đối thủ rất mạnh là Nhật.

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nghệ sĩ hi vọng chứ, tại sao không? - Ảnh 7.

NSƯT Mỹ Uyên và Võ Minh Lâm - Ảnh: Quang Định

“Tâm lý mọi người nhìn chung là e ngại, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người hy vọng vào sự đột phá của các cầu thủ trẻ dưới tài cầm quân hết sức mát tay của huấn luyện viên Park. Với tôi, đội nhà mà thắng được một trái thôi là… xỉu luôn, sung sướng tột cùng!”.

Đội nhà ra quân đúng ngày không có lịch diễn ở nhà hát 5B thật sự… giải tỏa căng thẳng cho bà bầu Mỹ Uyên. Bởi trận đấu gần đây nhất, hôm 19-1, nhà hát ra mắt vở Duyên ai khiến nhân viên hậu đài cũng… mất tập trung.

Khán giả thì thấp thỏm ngóng kết quả. Diễn viên Hữu Thạch diễn vai Bảy Ngộ ngay lớp anh quăng miếng thì nghe tin VN thắng, anh “cương” luôn câu thoại với Mộng Hường (do Mỹ Uyên đóng): Lên xe anh chở đi bão, VN thắng rồi! làm khán giả vỗ tay rần rần, hú hét hết sức phấn khởi!

Ca sĩ Tuấn Hưng: Nhật 1:3 Việt Nam

Cũng là "fan cứng" của bóng đá, ca sĩ Tuấn Hưng cho hay anh thích dùng đồ Nhật, ăn món Nhật và yêu quý tinh thần quật cường của người Nhật.

Nhưng với bóng đá thì , "hôm nay chỉ có một đội thắng và một đội xách vali về nước. Các bạn về nhé! Bòng đá nó khắc nghiệt là thế!".

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nghệ sĩ hi vọng chứ, tại sao không? - Ảnh 8.

Tuấn Hưng hát ở sân vận động Cẩm Phả - Ảnh: Hồng Dương

Tuấn Hưng cũng rất "bảnh" khi dự đoán tỉ số cho trận đấu tối nay là 3-1 nghiêng về tuyển Việt Nam.

Danh hài Tấn Beo: Việt Nam - chàng tí hon vươn tầm cao mới

Việt Nam được vào vòng trong đá với Nhật Bản là tôi đã mãn nguyện lắm rồi vì đã chờ đợi biết bao nhiêu năm qua. Việt Nam như chàng tí hon được cả thế giới nhìn nhận vươn lên tầm cao mới như thế nào.

Điều này không chỉ riêng tôi mà tất cả người hâm mộ bóng đá trong cả nước hạnh phúc. Trước trận đụng độ với Nhật dĩ nhiên tôi ủng hộ đội tuyển VN, nhưng không chắc ăn rằng VN thắng Nhật.

Trận Việt Nam - Nhật Bản: Nghệ sĩ hi vọng chứ, tại sao không? - Ảnh 9.

Tấn Beo: "Những lá cờ dán trên mặt mấy tháng rồi chưa gỡ xuống Việt Nam đá thắng hoài thì làm sao gỡ thôi lỡrồi để qua tết gỡ luôn"

Nhưng trong bóng đá thì cũng không thể nói trước gì được. Thú thật, tôi không mơ đến chiến thắng, tôi cũng không dám cầu vì đòi hỏi thực lực của đội bóng. Mà nói về bóng đá là nói về thực lực và trình độ.

Bóng đá VN đang cần học hỏi nhiều hơn và cần tiếp xúc với những đội bóng mạnh hơn thì chúng ta mới nâng cao chiến thuật, phát triển thể lực. Ai cũng mong bóng đá Việt Nam một lần làm nên lịch sử.

Đến lúc này, chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Đá với Nhật đã là hạnh phúc rồi. Điều quan trọng hơn chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Bóng đá VN cần quan tâm, đầu tư hơn nữa để tiếp tục có được những cầu thủ vàng trong tương lai.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam sẽ thắng hay thua Nhật Bản?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bóng đá là sân chơi nghiệt ngã, anh hùng trận trước, tội đồ trận sau Bóng đá là sân chơi nghiệt ngã, anh hùng trận trước, tội đồ trận sau

TTO - Khi thấy tôi tỏ ra quan tâm đến World Cup 2018 mấy người bạn Đan Mạch khá ngạc nhiên. Một phần do tôi là phụ nữ, lại lớn tuổi, một phần vì họ nghĩ rằng Việt Nam chẳng liên quan gì đến VM - theo cách gọi của người Đan.

HOÀNG LÊ - QUỲNH NGUYỄN - NGỌC DIỆP - LINH ĐOAN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên