23/03/2018 10:55 GMT+7

Tối gần vợ, sáng méo miệng

BS ĐỖ MINH TUẤN
BS ĐỖ MINH TUẤN

TTO - Sáng dậy chồng tôi bị méo miệng. Đi khám được chẩn đoán liệt thần kinh 7, không có bệnh gì khác. Đêm trước, ông xã tôi gần tôi hơi "bạo". Tôi nghĩ đây là thủ phạm. Nếu đúng, có cần kiêng cữ không, thưa bác sĩ? Th.Quyên (TP.HCM)

- Gần 80% liệt thần kinh 7 ngoại biên do nhiễm lạnh.

Như vậy, trên tinh thần "suy đoán vô tội" thì kịch bản khả dĩ chắc sẽ là: ông xã mệt nhoài sau cuộc vui "lăn xả", quay ra ngủ say bất biết, trong khi máy lạnh, quạt điện vù vù suốt đêm khiến anh nhà bị nhiễm lạnh. Có thêm chút rượu, mất ngủ mấy hôm, ngoài trời trở lạnh càng có lý. 

Theo trên, nếu đúng thì tình dục chỉ "dính chút da" vào sự biến. Đưa tình dục khỏi vành móng ngựa lúc này có ý nghĩa quan trọng bởi đã nghi kỵ thì ân ái khó mà yên ổn. 

Liệt mặt có thể trị khỏi, còn ngờ vực càng để lâu càng khó chữa.

BS ĐỖ MINH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên