08/05/2016 12:44 GMT+7

Những người vẽ chân dung bên hồ Gươm

PHẠM TÔ CHIÊM
PHẠM TÔ CHIÊM

TTO - Bên Hồ Gươm - Hà Nội, có một nhóm họa sĩ thường xuyên hoạt động nghệ thuật. Họ có khoảng trên dưới chục người, thường ngồi quanh gốc cây lộc vừng có chín gốc.

Khách hàng đầu tiên - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Khách hàng đầu tiên - Ảnh: Phạm Tô Chiêm

Người già nhất xấp xỉ 70 tuổi, còn trẻ nhất là những sinh viên mới ra trường khoảng 22-23 tuổi. Có người đã tốt nghiệp các trường mỹ thuật chuyên nghiệp, cũng có những người tự học nghề. Tuy rằng đến từ khắp nơi, nhưng họ rất có tinh thần "đùm bọc" chia sẻ nghể nghiệp với nhau.

Công việc của họ là vẽ chân dung cho các khách du lịch, chất liệu thường là chì than hoặc mực nho. Mỗi bức tranh chân dung có giá khoảng trăm ngàn. Nghe vậy tưởng nhiều, nhưng thu nhập rất thất thường bởi khi mưa phải nghỉ, nắng quá cũng phải nghỉ. Khi có kì cuộc gì đó thì cũng phải nghỉ bởi lúc này đội trật tự sẽ mời tất cả các hàng rong ra khỏi xung quanh bờ hồ.

Mong sao có một ngày Hà Nội sẽ có một khu phố dành riêng cho văn hóa nghệ thuật và họ sẽ được ngồi hành nghề trong khu phố đó mà không lo nắng mưa, không bị coi là...hàng rong.

Dưới gốc cây lộc vừng cổ thụ - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Dưới gốc cây lộc vừng cổ thụ - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Vẽ trực tiếp  - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Vẽ trực tiếp - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Vẽ qua điện thoại - Dưới gốc cây lộc vừng cổ thụ - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Vẽ qua điện thoại - Dưới gốc cây lộc vừng cổ thụ - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Đợi khách  - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Đợi khách - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Buổi sáng mở hàng - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Buổi sáng mở hàng - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Một biển quảng cáo  - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Một biển quảng cáo - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Tối họ vẽ ở cổng đền Ngọc Sơn  - Ảnh: Phạm Tô Chiêm
Tối họ vẽ ở cổng đền Ngọc Sơn - Ảnh: Phạm Tô Chiêm

 

 

 

PHẠM TÔ CHIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên