19/04/2015 11:42 GMT+7

Đà Nẵng, Sài Gòn cùng hội sách, thu hút hàng ngàn người

PHAN THÀNH - THANH TÙNG -THÚY HẰNG
PHAN THÀNH - THANH TÙNG -THÚY HẰNG

TTO - Tại Đà Nẵng, Ngày sách Việt Nam được tổ chức tại khuôn viên công viên 29-3 trong hai ngày 18 và 19-4 thu hút hàng ngàn học sinh, sinh viên, du khách và người dân TP Đà Nẵng tham quan, mua sách.

Không gian trao đổi sách cũ của các bạn sinh viên Đà Nẵng. - Ảnh: PHAN THÀNH

Hoạt động này lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng nên thu hút nhiều người tham gia.

Nhiều đầu sách mới được các NXB, công ty sách giới thiệu đến công chúng với nhiều giá ưu đãi, giảm giá từ 20-70%.

Mặc dù trời nắng nóng, thế nhưng lượng khách đến với hội sách vẫn đông đúc.

Khách đến đây ngoài được tham quan, mua sách giá rẻ còn tham gia giao lưu ký tặng sách giữa bạn đọc với một số tác giả; quyên góp sách tặng, trao đổi sách…

Ngày hội cũng đã tặng hàng ngàn đầu sách trị giá hàng chục triệu đồng cho các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đại diện các NXB tặng sách cho các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn TP Đà Nẵng - Ảnh: PHAN THÀNH
Rất đông bạn đọc chọn mua sách tại một gian hàng sách trong khuôn viên ngày hội sách Đà Nẵng - Ảnh: PHAN THÀNH
Các không gian bày bán sách với đa dạng thể loại sách, giảm giá từ 20-70% - Ảnh: PHAN THÀNH
Một em nhỏ say xưa bên tủ sách truyện tranh Doremon của NXB Kim Đồng - Ảnh: PHAN THÀNH
Nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn giới thiệu đến người tham gia ngày hội sách liên quan đến biển, đảo Việt Nam  -Ảnh: PHAN THÀNH
Hai mẹ con cùng nhau chọn sách tại ngày hội - Ảnh: PHAN THÀNH

 

Sài Gòn rộn ràng ngày hội sách 

Sáng nay 19-4, đông đảo bạn trẻ đến tham gia Ngày sách Việt Nam lần thứ hai được tổ chức tại đường Nguyễn Văn Bình, Q.1.

Độc giả tham gia Ngày hội sách trên đường Nguyễn Văn Bình, Q.1, sáng ngày 19-4 - Ảnh: Thanh Tùng

Bên ngoài đường sách được trang trí các bìa sách khổ lớn: Võ Nguyên Giáp (Thái Hà Book và NXB Thế giới), Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (NXB Trẻ).

Trong ngày hội, độc giả được giao lưu với các tác giả trẻ: Khải Đơn với cuốn sách đầu tay “Đừng tháo xuống nụ cười”, Phạm Tuyết Hường với “Búp bê giấy”…

Các quầy sách cũ như sách thời bao cấp, sách Liên Xô… cũng thu hút đông đảo bạn đọc.

Hội sách kéo dài đến ngày 22-4.

Bìa cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của NXB Thế giới được trang trí trước đường sách - Ảnh: Thanh Tùng
Bìa sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh được trang trí tại ngày hội - Ảnh: Thanh Tùng
Bạn trẻ thích thú với quầy sách cũ - Ảnh: Thanh Tùng
Một bạn trẻ tìm đọc sách tại quầy sách của NXB Trẻ - Ảnh: Thanh Tùng
Tác giả Khải Đơn kí tặng sách Đừng tháo xuống nụ cười - Ảnh: Thanh Tùng
Người dân xếp hàng để được nhận sách miễn phí từ một doanh nghiệp- Ảnh: Thanh Tùng
Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng "Thần đồng đất Việt" được trang trí tại ngày hội - Ảnh: Thanh Tùng

 

“Tết sách” cho học sinh vùng sâu

Ý tưởng mới lạ đến từ thầy Huỳnh Văn Thế - giáo viên dạy ngữ văn Trường THPT Mang Thít (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). “Tết thường có lì xì. Tết sách là ngày hội để mình lì xì sách cho các em học sinh”, thầy Thế giải thích.

Học sinh hớn hở khi nhận được những quyển sách đầy ý nghĩa - Ảnh: Thúy Hằng

Chương trình Tết sách diễn ra sáng 19-4 tại hội trường Trường THPT Mang Thít không hoành tráng và nhộn nhịp như không khí ngày hội sách ở một số nơi.

Chỉ có gần 100 học sinh, cựu học sinh và vài giáo viên đến dự nhưng điều khác biệt là học sinh tham gia chương trình được nghe chia sẻ các kỹ năng đọc sách, cách chọn sách phù hợp với mình và được tặng những quyển sách bổ ích.

Thầy Thế chia sẻ ý tưởng tổ chức chương trình Tết sách cho học sinh xuất phát từ những lần thầy đến tham quan ở các hội sách.

“Ngày hội sách được tổ chức ở nhiều nơi nhưng ở nông thôn thì hầu như rất ít. Ít ai biết học sinh vùng sâu “khát” sách như thế nào. Có những em học sinh mơ ước được cầm trên tay một quyển sách về kỹ năng sống, về cách định hướng cho tương lai... nhưng chưa một lần được chạm đến” - thầy Thế nói.

Thầy Huỳnh Văn Thế chia sẻ về nguồn gốc của những quyển sách được trao tặng trong chương trình - Ảnh: Thúy Hằng

Để thực hiện ý tưởng này, thầy Thế đã chia sẻ với bạn bè, đồng ghiệp và những học sinh cũ và nhận được sự đồng hành của mọi người.

Nhiều giáo viên đã gửi sách trực tiếp cho thầy, gửi tiền để thầy đến các hội sách mua. Những cựu học sinh đang là sinh viên đại học cũng gửi về cho thầy hàng chục quyển sách có giá trị.

Riêng thầy Thế đích thân đến các hội sách, siêu thị tìm mua sách.

Trong chương trình, thầy đã trao tặng cho học sinh hơn 100 quyển sách, đó là những sách về văn học, lịch sử và những quyển sách mang tính giáo dục kỹ năng sống như Mãi mãi tuổi hai mươi, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Tôi tài giỏi bạn cũng thế....

Các học sinh ra về với những quyển sách trên tay và niềm vui hiện rõ trên những khuôn mặt.

Em Lê Thị Diệu Linh, lớp 11/1 vui vẻ nói: “Em thích đọc sách nhưng lâu thiệt lâu mới dành đủ tiền để mua những quyển sách mà mình yêu thích. Những quyển sách có kèm theo chữ ký được trao tặng như nhắc nhở chúng em về sự san sẻ trong cuộc sống. Món quà của thầy không chỉ có ý nghĩa  ở giá trị bên trong quyển sách mà còn ở cách mà thầy trao nó cho chúng em nữa”.

PHAN THÀNH - THANH TÙNG -THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên