09/09/2014 07:31 GMT+7

Nhiều người lên Facebook để gào thét, chửi bới

THU PHƯƠNG
THU PHƯƠNG

TT - Sau một thời gian sử dụng Facebook, tôi không thể “nghiện Facebook”, không cảm thấy Facebook là một thứ gì đó quá tuyệt vời...


Cách đây hai năm, tôi lập một tài khoản Facebook cho bằng bạn bằng bè, sợ ai đó hỏi Facebook mà không có thì cũng kỳ cục, cảm thấy mình “hai lúa”... 

Sau một thời gian sử dụng Facebook, tôi không thể “nghiện Facebook”, không cảm thấy Facebook là một thứ gì đó quá tuyệt vời...

Quyết định dùng hay không dùng, yêu thích hay ghét bỏ Facebook là quyền ở mỗi người. Còn tôi, có rất nhiều lý do để không cảm thấy ưa thích Facebook.

Tôi quá sợ những người bạn coi Facebook là cuộc sống của mình. Sáng thức dậy một status: “chán đời”, trưa là một loạt ảnh “tự sướng”, tối đi ngủ là một loạt bức xúc sau một ngày với sếp, đồng nghiệp...

Có lẽ cũng vì những lý do tủn mủn - theo lời bạn bè (nhưng với tôi là ghê gớm) - thi thoảng tôi lại vào face của mình hủy kết bạn với khoảng từ vài người đến vài chục người là “bạn bè” ngày nào cũng ta thán, kêu đói khổ, hết tiền, chán đời...

Thú thật tôi không cần những người bạn quá “bê bối”, rầu rĩ, kém cỏi và nhàn rỗi đến mức chuyện gì cũng có thể cho lên Facebook. Nếu là bạn bè tốt của nhau, xin hãy đăng những status khuyến khích nhau học tập, làm việc, cảm nhận những điều ý nghĩa từ cuộc sống...

Tôi cũng như nhiều người, có quá nhiều điều phải lo toan trong một ngày, xin đừng hút hết nhựa sống của tôi bằng những điều vặt vãnh, vớ vẩn đó.

Chúng ta không ai muốn mình là một người mờ nhạt trong đám đông. Vậy tại sao nhiều bạn lại cứ phải vào face làm những điều mà quá nhiều người đang làm? Chọn face để tung lên những bức ảnh chu môi, cong mông... Những status gào thét, chửi bới và phần lớn “đầy tâm trạng” ở chỗ có nhiều người chỉ dám lên Facebook giải tỏa bức xúc, bực tức.

Lên Facebook nhiều bạn dùng những ngôn từ phản cảm, chửi bới, văng tục, viết tắt, viết tiếng lóng... một cách kỳ cục, khó hiểu. Bạn và tôi đều thừa nhận đó là việc riêng, là quyền cá nhân của mỗi người nhưng theo tôi, hãy là một người đăng những status mang bản sắc riêng, thể hiện cá tính của mình thì hay hơn.

Sử dụng Facebook sẽ là lợi bất cập hại nếu như bạn cắt xén quá nhiều thời gian cho học tập, công việc, gia đình... để “lướt face” và ngụp lặn trong một thế giới bạn bè quá ảo. 

THU PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên