16/01/2016 11:10 GMT+7

Người trúng số Powerball đầu tiên đã xuất hiện

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Ông bà John và Lisa Robinson ngụ TP Munford, bang Tennessee, cho biết họ sẽ dùng tiền trúng số trả khoản vay sinh viên cho con, làm từ thiện và vẫn sẽ tiếp tục đi làm.

Gia đình ông John Robinson cùng giám đốc công ty xổ số Tennessee (người thứ hai từ phải sang) tại buổi họp báo ngày 15-1 - Ảnh: Reuters
Gia đình ông John Robinson cùng giám đốc công ty xổ số Tennessee (người thứ hai từ phải sang) tại buổi họp báo xác nhận họ trúng số ngày 15-1 - Ảnh: Reuters

Ngày 15-1, họ đã xuất hiện tại cuộc họp báo ở Văn phòng xổ số Tennessee để xác nhận mình là người may mắn sở hữu một trong ba vé trúng giải độc đắc hơn 1,5 tỉ USD đang gây sốt dư luận mấy ngày qua.

Ông Robinson làm việc tại một trung tâm phân phối và bảo trì, còn vợ ông phụ giúp một bác sĩ da liễu. Hai ông bà cho biết họ gần như không ngủ khi biết mình trúng số độc đắc. 

Robinson cho biết ông đã mua bốn vé Powerball theo yêu cầu của vợ. Bình thường lúc mua vé số ông cũng mua 4 vé cho 4 thành viên trong nhà, gồm hai vợ chồng, 1 con trai và 1 con gái.

Sau khi về đến nhà, ông đi ngủ còn vợ ông xem kết quả xổ số qua tivi. Bà không tin vào mắt mình khi phát hiện một trong 4 tấm đã trúng thưởng. Sau khi dò lại 3 lần, bà mới dám báo cho chồng.

"Tôi đã chạy xuống hành lang hét ầm lên: John, John, anh kiểm tra những con số này đi!", bà Robinson kể với đài NBC. "Ông ấy đang ngủ và nói "Cái gì cơ?"

Sau khi kiểm tra vé bốn lần, ông Robinson vẫn không dám tin đó là thật. Khi trấn tĩnh lại, ông muốn báo tin cho con gái Tiffany đang ở gần đó. Để tạo bất ngờ, ông nhờ cô mang cho ông ít thuốc giảm đau, nhưng cô lại nhờ người khác mang tới. Ông đành gọi điện cho cô.

"Tôi nói với Tiffany, chúng ta trúng số rồi. Nó nói: Không đời nào. Tôi bảo: Đúng thế đấy", ông Robinson nhớ lại.

Sau khi tham khảo ý kiến người thân và luật sư, họ quyết định xuất hiện trên truyền hình để “kiểm soát các luồng thông tin” (trước đó đã có người tự nhận là mình trúng số nhưng sau đó bị phát hiện làm giả vé hoặc bị người thân lừa là trúng số và tưởng thật).

Phía các quan chức xổ số sau đó đã xác nhận hai ông bà đã thực sự trúng số. 

Khi được hỏi kế hoạch sau khi nhận tiền trúng số, hai vợ chồng nói rằng họ muốn trả hết khoản vay sinh viên cho con gái, nhưng họ không có kế hoạch chuyển nhà và muốn tiếp tục làm việc.

"Phải làm việc. Bạn không thể chỉ ngồi không mà không làm gì cả", ông Robinson nói.

Họ cũng có ý định tặng tiền cho nhà thờ và một bệnh viện dành cho trẻ em và giúp đỡ bạn bè.

Theo AFP, hai vợ chồng đã chọn cách nhận tiền mặt trả một lần, trị giá 337 triệu USD, thay vì 528,8 triệu USD trả dần trong 29 năm.

Theo thông tin từ cơ quan xổ số, ngoài vé trúng ở Tennessee, hai vé số trúng giải còn lại đã được bán ra ở California và Floria, tuy nhiên đến nay chưa có ai đến nhận trúng giải.

 

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên