04/01/2013 02:01 GMT+7

Cười với Trường An loạn

ANH CHI
ANH CHI

TT - Tác giả Hàn Hàn chia sẻ: Trường An loạn không phải là truyện chưởng. Nhưng trong Trường An loạn, người đọc gặp lắm cảnh vẫn thấy trong truyện chưởng, phim chưởng: giang hồ tranh quyền đoạt vị, bất chấp thủ đoạn - từ sử dụng ám khí đến thuốc độc, cũng có kẻ khát khao trở thành minh chủ võ lâm, kẻ lại dửng dưng chỉ dùng kiếm báu đặng chặt cây, chẻ củi...

2hc2WL5W.jpgPhóng to
Sách do Nhã Nam và NXB Thời Đại ấn hành Ảnh: Anh Chi

Thật ra, truyện chưởng hay không phải truyện chưởng chẳng phải là điểm chính làm nên sự thu hút của Trường An loạn. Mà chính là văn phong cà rỡn, cái kiểu kể lể hoạt kê, cái cách nói năng lòng vòng, cách ngẫm nghĩ xà quần, cách lập luận tưởng luộm thuộm lại hóa ra thấu tình đạt lý mới là điểm làm người đọc khó rời trang sách. Ở mỗi trang sách, điều gây nên sự hứng thú không phải chiêu này chưởng nọ mà chính là ở những tình tiết, câu chuyện khiến người đọc không thể không cười, cười xong không thể không ít nhiều suy ngẫm. Và hẳn chính cái kiểu cười cợt, giễu nhại chuyện đời là lý do để Trường An loạn còn được gọi là Đông Kysốt của Trung Quốc, trở thành một trong những tiểu thuyết bán chạy ở đại lục hiện nay. Tác phẩm này vừa được xuất bản ở Việt Nam qua bản dịch của dịch giả Trần Quang Đức.

Nhà văn Hàn Hàn sinh năm 1982, bỏ học từ năm lớp 10 để tập trung sáng tác văn học, hiện là chủ blog có lượng người đọc thuộc vào loại nhiều nhất Trung Quốc, là tác giả nhiều tiểu thuyết bán chạy như Ba tầng cửa, Một tòa thành, Trường An loạn...

ANH CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Trường An loạn