20/10/2014 14:16 GMT+7

Nhóm người bịt mặt cướp thẩm mỹ viện giữa ban ngày

ĐÔNG TRIỀU
ĐÔNG TRIỀU

TTO - Khi bác sĩ Sơn vừa dắt xe đưa con tới trường, hai người bịt mặt lẻn vào, rút dao khống chế vợ bác sĩ Sơn và cô giúp việc, cướp hơn 200 triệu và 1 lượng vàng.

Rất đông người hiếu kỳ tại hiện trường sau khi vụ cướp xảy ra - Ảnh: Đông Triều

Một vụ cướp táo tợn đã xảy ra sáng sớm hôm nay (20-10) tại Phòng khám giải phẫu thẩm mỹ Bảo Trang (số 143, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 8, TP. Cà Mau, Cà Mau).

Thông tin ban đầu cho biết vào thời gian trên, bác sĩ Huỳnh Trường Sơn (56 tuổi, chủ phòng khám) đi xe gắn máy chở con gái đi học như thường lệ.

Ngay khi ông Sơn vừa ra khỏi nhà, bất ngờ hai người lạ mặt (bịt khẩu trang) đột nhập vào bên trong phòng khám. Họ rút dao khống chế vợ ông Sơn là bà Trương Mỹ Duyên (47 tuổi) cùng nữ nhân viên giúp việc tại phòng khám.

Nhóm này dọa giết bà Duyên, buộc bà dẫn vào phòng ngủ ở tầng trệt.

Tại đây, hai tên cướp đã lục tủ tư trang và cướp đi số tiền mặt khoảng 200 triệu đồng cùng hơn 1 lượng vàng 18K. Sau khi cướp được tài sản, hai tên cướp bịt mặt leo lên xe bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã bảo vệ và khám nghiệm, điều tra hiện trường vụ cướp.

Tại hiện trường, công an phát hiện một con dao dài khoảng 35-40cm mà nhóm cướp lấy dưới bếp nhà bà Duyên để khống chế bà.

Do quá hoảng sợ, phải mất  một hồi lâu trấn tĩnh bà Duyên mới có thể cung cấp thông tin về vụ cướp.

“Chắc là bọn cướp chuyên nghiệp, ra tay nhanh đến nỗi nhà tôi cặp bên mà chẳng hay biết gì. Lúc mở cửa dọn hàng thì đã thấy dân hiếu kỳ túm tụm đông đúc” - một người hàng xóm cạnh thẩm mỹ viện Bảo Trang cho biết.

Hiện Công an TP. Cà Mau và công an tỉnh đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy lùng 2 kẻ cướp táo tợn.

ĐÔNG TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên