15/10/2015 13:46 GMT+7

Nam Bách Khoa cưng nữ lắm mà

KHOA NGUYỄN thực hiện
KHOA NGUYỄN thực hiện

TTO - Sau clip “Con trai Bách khoa không hứng thú với con gái” xuất hiện trên mạng, TTO có mặt ở trường ĐH Bách Khoa và nghe các nam sinh viên trường này tự sự.

>> Con trai Bách Khoa không hứng thú với con gái?

Nguyễn Thành Văn - Sinh viên năm 3 - Khoa khoa học và kỹ thuật máy tính: Rất cưng các bạn nữ mà!

Nguyễn Thành Văn - Ảnh: Khoa Nguyễn

Mình rất cưng các bạn nữ, vì hiếm mà. Lớp mình chỉ có một bạn nữ, nên lúc nào cũng được cưng chiều. Trong bạn bè mình quen, cũng có nhiều người quen con gái Bách khoa, trai gái trường nào cũng vậy, tùy mỗi người thôi cho nên không thể nói trai Bách khoa không thích gái Bách khoa được.

Điều mình thích là con gái Bách khoa ít chưng diện, giản dị, đặc biệt là thích sự chân thật.

Nguyễn Công Hậu - Sinh viên năm 4 - Khoa điện - điện tử: Mê mà không thể hiện ra thôi

Nguyễn Công Hậu - Ảnh: Khoa Nguyễn

Hứng thú hay không là phải từ hai phía, thật ra tụi mình rất mê chỉ là không thể hiện ra mà thôi.

Khoa mình 600 người, chỉ có 4-5 bạn nữ, các bạn dễ thương, hòa đồng tốt, dù cũng hơi mạnh mẽ nhưng được cái dễ gần.

Trần Thanh Quang - Sinh viên năm 3 - Khoa kiến trúc xây dựng: Nữ Bách khoa khá mạnh mẽ

Trần Thanh Quang - Ảnh: Khoa Nguyễn

Mình thích bạn nào nhẹ nhàng muốn được chở che, bảo vệ. Song, các bạn nữ mình gặp có chất nam tính hơi nhiều. Hy vọng từ từ sẽ gặp.

Phạm Quốc Thái - SV năm 5 - Khoa kỹ thuật xây dựng - hệ kỹ sư tài năng: Đầu bù tóc rối đứng nói chuyện cũng ngại

Phạm Quốc Thái - Ảnh: Khoa Nguyễn

Năm nhất, năm hai vào trường rất là thích khi thấy các bạn nữ. Mỗi khi có bài tập lớn, chia nhóm, tụi mình đều mời bạn nữ vào: “Bạn cứ vô nhóm đi, bọn mình lo hết” và tụi mình có dịp ưu tiên chăm sóc các bạn ấy.

Tới năm 3,4 chương trình học nhiều, nên đôi khi không quan tâm, ga lăng nữa. Nhiều khi nhìn vào các bạn nữ quần áo tươm tất, con trai tụi mình đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn, đứng nói chuyện cũng... ngại.

Các bạn nữ lại giỏi hơn rất nhiều, lớp mình có hai nữ thì một bạn đứng nhất lớp, một bạn đứng trong top 10. Thành ra đôi khi thấy người ta giỏi quá nên tiếp tục... ngại.

 

Lê Thị Thu - Ảnh: Khoa Nguyễn

Lê Thị Thu - Sinh viên năm 3, khoa Quản lý công nghiệp: Nam khoa cơ khí rất "ga lăng"

Mình thấy một bộ phận không nhỏ các bạn nam Bách Khoa hơi “nhát gái” do học kỹ thuật, ít tiếp xúc với nữ, thấy con gái ít bắt chuyện.

Nhưng mà các bạn nam khoa cơ khí rất là ga lăng, bọn mình được ưu tiên làm việc nhẹ, các bạn nam dành việc nặng khi tham gia các hoạt động.

Tuy nhiên một số trường hợp thì các bạn cũng thờ ơ thiệt, coi tụi mình như con trai, không quan tâm gì lắm.

Đa phần các bạn ấy học chung với con trai, nên không hiểu tâm lý con gái, rồi cũng ngại, ví dụ như bạn này bắt chuyện, mấy bạn khác lại trêu, rồi cũng không dám nói chuyện.

Các bạn nam khoa mình cũng tốt bụng, dễ thương, chơi chung với nhau hòa đồng, một phần là do tỷ số nam nữ cân bằng với nhau.

KHOA NGUYỄN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên