14/04/2015 16:28 GMT+7

Cha mẹ và con và đắng cay mùa nhặt ớt

THANH TÙNG
THANH TÙNG

TTO - Những người làm nghề nhặt ớt ở huyện Thanh Bình, Đồng Tháp phải ngồi nắng từ sáng đến chiều, miệt mài lựa từng trái ớt khô...

Người dân miệt mài nhặt ớt giữa trưa nắng - Ảnh: Thanh Tùng

Nhiều người phải thức trắng đêm phân loại ớt tươi từ chập tối đến trưa hôm sau.

Những trái ớt bị xấu, bị sâu được lựa ra, giữ lại ớt tốt. Mỗi sọt ớt được lựa ra người nhặt ớt kiếm được 4.000đồng/sọt,  ớt tươi (1 sọt khoảng 7 kg) và 10.000đồng/kg ớt khô.

Chị Nguyễn Bích Vân làm nghề nhặt ớt khô được năm năm cho biết nếu làm chăm chỉ từ sáng đến chiều cũng được khoảng 100.000 đồng, đủ sống qua ngày.

Có nhiều trẻ em tham gia "nghề" nhặt ớt. Bé Huỳnh Thị Thanh Thảo nhặt ớt phụ mẹ, mỗi ngày em cũng nhặt được khoảng 5 kg ớt khô.

Em Lê Thị Yến Nhi, 15 tuổi, nghỉ học từ năm lớp 4, nhưng cũng có 4 năm làm nghề nhặt ớt. Nhi phải lao động sớm vì ba mẹ đã chia tay nhau.

Em sống cùng người bà và đứa em nhỏ. Công việc lựa ớt tươi của Nhi bắt đầu từ 20g đêm cho đến 10g sáng hôm sau.

Mỗi đêm em nhặt được đến 60 sọt ớt kiếm khoảng 240.000 đồng, nhiều hơn cả những người phụ nữ làm cùng. Số tiền kiếm được em đưa cho bà nội lo cho nhỏ em đang học lớp 4.

Bé Huỳnh Thị Thanh Thảo, 6 tuổi chạy lại phụ mẹ nhặt ớt - Ảnh: Thanh Tùng
Anh Nguyễn Văn Cường phơi ớt trên cánh đồng - Ảnh: Thanh Tùng
Bé Huỳnh Thị Thanh Thảo nhặt ớt phụ mẹ, mỗi ngày em cũng nhặt được khoảng 5 kg ớt khô - Ảnh: Thanh Tùng
Những trái ớt sau khi được phân loại - Ảnh: Thanh Tùng
Ớt tươi được phân loạt tại cơ sở sản xuất ớt Sáu Niếu, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp  Ảnh: Thanh Tùng
Ớt tươi được quạt tách bụi và quạt mát chống ẩm trước khi nhặt - Ảnh: Thanh Tùng
Người nhặt ớt miệt mài làm việc trong điều kiện thời gian khá khắc nghiệt. Em Lê Thị Yến Nhi (15 tuổi, áo xanh) nhặt ớt từ 20g đêm đếm 10g sáng hôm sau - Ảnh: Thanh Tùng
 Người làm việc phải đội bao phân cũ tránh nắng nóng khi nhặt ớt khô - Ảnh: Thanh Tùng
 Công việc nhặt ớt tươi tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương - Ảnh: Thanh Tùng
 Người dân dùng dù che tạm khi nhặt ớt khô - Ảnh: Thanh Tùng
 Anh Nguyễn Văn Cường và đứa cháu Huỳnh Thị Thanh Thảo ăn vội bữa cơm trưa để tiếp tục nhặt ớt - Ảnh: Thanh Tùng
THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên