28/02/2016 02:03 GMT+7

Vượt lên nỗi sợ

HỮU KHOA
HỮU KHOA

TT - Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TP.HCM) nằm ở xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đây là vùng hẻo lánh, cách biệt với các vùng dân cư lân cận, là nơi điều trị miễn phí cho gần 300 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.

Chỗ dựa chủ yếu của bệnh nhân HIV chính là các y, bác sĩ khi không có gia đình ở bên - Ảnh: Hữu Khoa
Chỗ dựa chủ yếu của bệnh nhân HIV chính là các y, bác sĩ khi không có gia đình ở bên - Ảnh: Hữu Khoa

Bệnh nhân ở đây từ những người mới nhiễm đến những người ở giai đoạn cuối chỉ nằm một chỗ, thân thể mưng mủ… đang ngày đêm được các y, bác sĩ chăm sóc, yêu thương, vỗ về và là chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân. Ngoài việc khám chữa bệnh, các nhân viên y tế còn trực tiếp chăm lo từ việc tắm rửa, cắt tóc, gội đầu, xoa bóp… cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thành Long - giám đốc Bệnh viện Nhân Ái - cho biết từ năm 2008 đến nay đã có 25 nhân viên của bệnh viện bị phơi nhiễm HIV: “Do gặp phải sự cố như bệnh nhân không hợp tác khi chích thuốc khiến kim đâm vào người, khi cho bệnh nhân uống thuốc bệnh nhân phun thuốc ra bắn vào mắt, đặt thông tiểu cho bệnh nhân bị dịch âm đạo, nước tiểu bắn vào mắt…”.

Một bệnh nhân nhiễm HIV điều trị tại khoa nội C Bệnh viện Nhân Ái bày tỏ: “Tôi chưa thấy các y, bác sĩ bệnh viện nào tốt như ở đây, 1g-2g sáng các bác còn đi dọn phân, thay khăn trải giường cho tôi. Tôi thèm ăn gì là các bác đi mua giúp. Nhiều lúc nhớ nhà, các bác là người luôn bên cạnh an ủi, động viên tôi, yêu thương chúng tôi như người thân, họ hàng. Tôi có chết đi cũng vui rồi…”.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyên phát thuốc cho bệnh nhân - Ảnh: Hữu Khoa
Điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyên phát thuốc cho bệnh nhân - Ảnh: Hữu Khoa
Các y - bác sĩ phải phải suốt đêm theo dõi sức khỏe bệnh nhân nhiễm HIV - Ảnh: Hữu Khoa
Các y - bác sĩ phải phải suốt đêm theo dõi sức khỏe bệnh nhân nhiễm HIV - Ảnh: Hữu Khoa
Điều dưỡng Trương Thị Thao - người từng bị phơi nhiễm với HIV - thăm hỏi, động viên các bệnh nhân - Ảnh: Hữu khoa
Điều dưỡng Trương Thị Thao - người từng bị phơi nhiễm với HIV - thăm hỏi, động viên các bệnh nhân - Ảnh: Hữu khoa
Cái nắm tay nhẹ nhàng của các bác sĩ cũng là niềm động viên tin thần cho bệnh nhân nhiễm HIV - Ảnh: Hữu Khoa
Cái nắm tay nhẹ nhàng của các bác sĩ cũng là niềm động viên tin thần cho bệnh nhân nhiễm HIV - Ảnh: Hữu Khoa
Sự thân thiện của một điều dưỡng với bệnh nhân nhiễm HIV - Ảnh: Hữu Khoa
Sự thân thiện của một điều dưỡng với bệnh nhân nhiễm HIV - Ảnh: Hữu Khoa
Điều dưỡng Đinh Văn Đàm đút từng miếng cơm cho bệnh nhân giai đoạn cuối, sức khoẻ yếu ớt - Ảnh: Hữu Khoa
Điều dưỡng Đinh Văn Đàm đút từng miếng cơm cho bệnh nhân giai đoạn cuối, sức khoẻ yếu ớt - Ảnh: Hữu Khoa
Người việc chăm sóc, các y, bác sĩ còn giúp bệnh nhân nhiễm HIV đi chợ mua thức ăn, các vật dụng các nhân - Ảnh: Hữu Khoa
Người việc chăm sóc, các y, bác sĩ còn giúp bệnh nhân nhiễm HIV đi chợ mua thức ăn, các vật dụng các nhân - Ảnh: Hữu Khoa
Các điều dưỡng cũng làm luôn công việc vệ sinh cá nhân cho các bệnh nhân giai đoạn cuối - Ảnh: Hữu Khoa
Các điều dưỡng cũng làm luôn công việc vệ sinh cá nhân cho các bệnh nhân giai đoạn cuối - Ảnh: Hữu Khoa

 

HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục