28/11/2014 08:44 GMT+7

​Ném chuột

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mới rồi, có một ông Tây nói chuyện “ném chuột sợ bể bình” khá thú vị. Câu nói này vốn có từ xưa rồi, nay được ông ta bàn thêm, đại ý nếu không ra tay sớm thì chuột to lên cũng làm bể cái bình.

Rồi chúng sẽ sinh sôi thành cả đàn chuột to thì có thể mất cả căn nhà, đâu chỉ cái bình!

- Ông Tây này lý sự ghê nhỉ? Các ông quan tham đã từ lâu được “hình ảnh hóa” trong tranh biếm là những “con chuột” chuyên gặm nhấm, đục khoét của công. Mà cái giống chuột tham nhũng này xem ra xứ nào cũng có, ít hay nhiều thôi.

- Loài “siêu chuột” đục khoét hại dân hại nước thì phải kiên quyết trị, trị sớm, trị tới nơi, không thể vì sợ bể bình mà chùn tay. Mà cũng phải sử dụng tổng lực, nhiều biện pháp, nhiều “vũ khí”, nếu chỉ “ném” thì lắm khi không thể ném trúng, mà có trúng thì với chuột to cũng chẳng épphê gì.

- Bọn chuột vốn rất tinh ma, mấy cái bẫy dùng vài lần là hết ăn, keo dính chuột cũng chỉ được vài bận. Bọn chúng rất mau chóng rút kinh nghiệm, phổ biến cho đồng bọn chiêu thức đối phó. Dốc hết sức chống bọn này còn chưa biết đến đâu, ở đó mà ngồi lo sợ bể bình! 

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên