27/06/2016 08:40 GMT+7

Cửa hàng điện lạnh cháy nổ, 4 người chết

A LỘC - ĐỨC TRONG
A LỘC - ĐỨC TRONG

TTO - Rạng sáng 27-6, một vụ cháy nổ xảy ra tại Công ty TNHH TM DV Hiệp Anh Nhất (Đồng Nai) khiến 4 người thân trong gia đình chết tại chỗ, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: A LỘC

Bốn nạn nhân được xác định là bà Đoàn Thị Liên (59 tuổi, chủ hộ), chị Nguyễn Thị Hoa (27 tuổi, con dâu bà Liên), cháu Trần Long Phương Hạ (4 tuổi, con chị Hoa, chết khi vào viện) và cháu Võ Ca (5 tuổi, cháu ngoại bà Liên, chết khi vào bệnh viện).

Theo người dân, khi nghe tri hô cháy, anh Trần Trọng Hưng (con trai bà Liên) bế cháu Trần Ngọc Phương Hy (1 tuổi, con anh Hưng) leo lên nóc nhà mình ở 71/5, KP.6, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, sang nhà hàng xóm chạy thoát.

Theo báo cáo nhanh của Công an P.Tân Biên, khoảng 2g40 cùng ngày, công an phường nghe người dân tri hô cháy nhà nên đã cử lực lượng cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố đến ngay hiện trường thực hiện chữa cháy và cứu nạn, đồng thời báo Phòng CS PCCC - CNCH số 1 và điện lực Thống Nhất cắt điện khu vực xảy ra cháy và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cử lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn. 

Nhiều đồ đạc trong nhà như tủ lạnh, máy giặt, xe máy, hàng chục bình khí đá… bị cháy đen - Ảnh: A LỘC

Khi lực lượng đến hiện trường, một số người dân dùng vòi nước xịt vào căn nhà để chữa cháy.

Cửa nhà là loại kéo ngang khóa bên trong. Đến khoảng 3g15, lực lượng chức năng phá được cửa trước và tường bên hông nhà để vào trong. Đến 4g15, đám cháy được dập tắt, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, ngôi nhà trên kinh doanh, sửa chữa điện lạnh thường xuyên chứa nhiều đồ điện lạnh cũ (máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa). Ngôi nhà chỉ có một cửa ra vào phía trước, xung quanh là nhà dân.

Tại hiện trường, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều đồ đạc trong nhà như tủ lạnh, máy giặt, xe máy, hàng chục bình khí đá… bị cháy đen. Một phần mái tôn, khung sắt bị đổ sập. Thiệt hại hiện chưa thể thống kê được.

Đến khoảng 8g10 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự đã lấy nhiều mẫu vật đem về để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Sự việc khiến nhiều người dân không khỏi thương xót, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về mức độ vụ việc.

Ông Phạm Đức Trung - trưởng KP.6, P.Tân Biên, cho biết đến 8g30 sáng, TP.Biên Hòa đã tạm thời hỗ trợ 24 triệu đồng, P.Tân Biên hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình bị nạn.

Hiện các sở ban ngành đang tiếp tục xuống thăm, chia buồn với gia đình bà Liên, giúp gia đình người bị nạn vượt qua nỗi đau.

Theo ông Trung, nguyên nhân tử vong của bốn nạn nhân có thể do bị ngộp.

Thời điểm lực lượng chức năng phá cửa đưa các nạn nhân từ trong nhà ra, hai cháu bé vẫn còn thở và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngộp trong thời gian quá lâu nên hai bé đã tử vong sau đó.

Chiều 27-6, đại diện Sở Ngoại vụ Đồng Nai cho hay đã lập biên bản trường hợp cháu Võ Ca (5 tuổi, cháu ngoại bà Liên, quốc tịch Hoa Kỳ) tử vong trong vụ cháy bàn giao cho địa phương.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - chủ tịch UBND P.Tân Biên (TP.Biên Hòa), cùng ngày, mẹ của cháu Võ Ca đã từ Mỹ về nhận thi thể của con đưa về nhà cố ngoại ở gần đó lo hậu sự cho con.

Ngoài ra, thi thể của bà Liên, chị Hoa và cháu Hạ đã đưa đưa về đây để làm lễ mai táng. Hàng trăm người dân đã đến viếng thăm và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. 

A LỘC - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên