17/06/2015 19:13 GMT+7

Theo ông trên ghe chở gạch, ghe gặp nạn, bé gái 5 tuổi mất tích

MINH TIẾN
MINH TIẾN

TTO - Một bé gái 5 tuổi đi ghe theo ông chở gạch, chẳng may chiếc ghe đụng phải chiếc chẹt đi chiều ngược lại. Chiếc ghe chìm giữa sông, còn bé gái mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm thi thể cháu Huyên tại khu vực chiếc ghe bị chìm - Ảnh: M.Tiến
Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm thi thể cháu Huyên tại khu vực chiếc ghe bị chìm - Ảnh: M.Tiến

Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết đến 18g30 ngày 17-6 vẫn chưa tìm được thi thể cháu Nguyễn Ngọc Thảo Huyên (5 tuổi) mất tích trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào lúc 12g20 cùng ngày.

Vào khoảng 12g20 ngày 17-6, anh Nguyễn Văn Hữu (42 tuổi) ngụ ấp Long Thiện, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang lái chiếc chẹt  (một loại xà lan nhỏ) không số đăng ký chở 4 người đã đụng mạnh vào chiếc ghe AG - 06969 do ông Đàm Văn Chữ (56 tuổi) ngụ ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành tỉnh An Giang, chạy hướng ngược lại.

Trên ghe của ông Chữ chở 4 người và 42.000 viên gạch ống. Cú va chạm mạnh làm chiếc ghe ông Chữ chìm tại chỗ, bé Nguyễn Ngọc Thảo Huyên 5 tuổi (cháu của ông Chữ) mất tích.

Ngay khi phát hiện tai nạn, người dân quanh khu vực đã dùng ghe và bơi ra cứu nạn nhưng không tìm được cháu Huyên.

Trong chiều cùng ngày lực lượng công an tỉnh phối với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa thợ lặn tìm kiếm thi thể bé Huyên.

Tuy nhiên, do sông Hậu dòng chảy khá mạnh, nên việc tìm kiếm nạn nhân cũng như việc trục vớt chiếc ghe gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm thi thể cháu Huyên tại khu vực chiếc ghe bị chìm - Ảnh: M.Tiến
Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm thi thể cháu Huyên tại khu vực chiếc ghe bị chìm - Ảnh: M.Tiến
MINH TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên