06/03/2015 15:45 GMT+7

Những phụ nữ không có hoa ngày 8-3

NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

TTO - Giữa đô thị Sài Gòn náo nhiệt, mỗi ngày nhiều phụ nữ vẫn lam lũ kiếm sống trên đường phố.  

Họ là những người mẹ, người chị đầu tắt mặt tối rong ruổi đi bán hàng rong, mua bán ve chai, nhặt rác… vật lộn với cuộc sống để mỗi tháng dành dụm được một hai triệu đồng gửi về quê phụ giúp kinh tế gia đình, giúp chồng lo cho con ăn học.

Những người mẹ, người chị đáng kính, đáng tôn vinh này chưa một lần được nhận những đóa hoa Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 hằng năm.

Ra đường phố, chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh vất vả này, và phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi lại.

Chị cố gắng đẩy chiếc xe chở đầy rau lên dốc cầu Công Lý, Q.3 để xuống chợ Bến Thành - Ảnh: N.C.T.
Mẹ đã 80 tuổi nhưng ngày ngày vẫn đẩy xe đi mua bán ve chai (ảnh chụp trước chợ Bến Thành) - Ảnh: N.C.T.
Không thua kém đàn ông, mỗi ngày chị chạy xe máy đi giao hoa phong lan cho khách hàng (ảnh chụp trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.Tân Bình) - Ảnh: N.C.T.
Chị nhặt bao nilông, chai nhựa để bán ve chai (ảnh chụp trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.Tân Bình) - Ảnh: N.C.T.
Trời mưa tầm tã nhưng chị vẫn dầm mưa đẩy xe đi bán hàng rong (ảnh chụp trên đường Đề Thám, Q.1) - Ảnh: N.C.T.
Trưa đứng bóng, còn vài món hàng như rau, giá, bầu, bí… chị vẫn chưa bán hết (ảnh chụp trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận) - Ảnh: N.C.T.
Cả ba chị, người kéo, hai người đẩy xe ba gác chở đầy ve chai, giấy vụn đến bán cho vựa ve chai (ảnh chụp trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận) - Ảnh: N.C.T.
Mẹ bơi xuồng nhặt ve chai trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (ảnh chụp ở Q.Bình Thạnh) - Ảnh: N.C.T.
Chị Nguyễn Thị Nga ở Thanh Hóa vào TP.HCM ở trọ đi nhặt ve chai kiếm sống (ảnh chụp trên đường Ba Tháng Hai, Q.10) - Ảnh: N.C.T.
Hai mẹ con cùng đi mua bán ve chai (ảnh chụp trên đường Tôn Thất Thiệp, Q.1) - Ảnh: N.C.T.
NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: phụ nữ ngày 8-3