01/03/2015 14:30 GMT+7

Trả lại hành khách hơn 100 triệu đồng để quên trên xe đẩy

LÊ NAM
LÊ NAM

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Hoàng Thị Ly Na (Nhà Bè) cho biết đã nhận lại toàn bộ tài sản trong túi xách tay để quên trên xe đẩy xe hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhân viên Lê Duy Kiên (trái) thuộc Đội bốc xếp xe đẩy là người phát hiện hành lý hành khách bỏ quên trên xe đẩy và báo cáo cán bộ trực kiểm tra, lập biên bản bàn giao tổ trực ban khai thác. Ảnh: Lê Nam.

Bên trong túi xách của chị có 47 triệu đồng, 3.950 USD, một điện thoại iPhone 6, 1 lắc, 2 bông tai vàng, một kính mát và đồ dùng cá nhân tổng cộng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Theo chị Ly Na, sau chuyến bay từ Đà Nẵng về TP.HCM, chiều 26-2, chị để toàn bộ hành lý lên xe đẩy vội vàng đưa ra bên ngoài đón taxi và để quên luôn túi xách treo trên xe đẩy hành lý.

Khi xe taxi đi đến khu vực Q.7, chị nhận được điện thoại của Đội bốc xếp xe đẩy (Trung tâm khai thác ga sân bay Tân Sơn Nhất) thông báo đang giữ túi xách của chị.

Chị Ly Na cho biết bản thân chị cũng không nhớ ra mình đã để quên cái túi xách này lại xe đẩy ở sân bay. 

Đại diện Đội bốc xếp xe đẩy xác nhận với Tuổi Trẻ trong khi làm nhiệm vụ thu gom xe đẩy phục vụ hành khách tại khu vực ga đến Quốc nội, nhân viên Lê Duy Kiên thuộc Đội bốc xếp xe đẩy phát hiện hành lý hành khách bỏ quên trên xe đẩy và báo cáo cán bộ trực kiểm tra, lập biên bản bàn giao tổ trực ban khai thác.

Ngay trong tối 26-2, chị Ly Na quay lại sân bay Tân Sơn Nhất để nhận lại toàn bộ tài sản của mình.

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên