08/12/2014 13:42 GMT+7

Sang Singapore nhận thi thể thuyền viên bị cướp biển bắn chết

THÂN HOÀNG - TIẾN THẮNG
THÂN HOÀNG - TIẾN THẮNG

TTO - Công ty vận tải xăng dầu Vipco đã cử người sang Singapore để nhận thi thể thuyền viên Trần Đức Đạt. Tại quê nhà, cha mẹ, vợ con anh Đạt đang đau đớn chuẩn bị lễ tang cho anh.

Bà Đỗ Thị Huệ (mẹ thuyền viên Trần Đức Đạt) nghẹn ngào khi nói về đứa con trai duy nhất của mình - Ảnh: Tiến Thắng

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 8-12, ông Phạm Văn Minh, Tổng giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco cho biết trong sáng cùng ngày, ông Vũ Đình Hiển (Phó TGĐ công ty) và ông Đặng Minh Thao (giám đốc công ty CP vận tải hoá dầu VP - đơn vị chủ tàu) đã bay sang Singapore làm việc với các cơ chức năng, chính quyền sở tại để sớm hoàn tất các thủ tục đưa thi thể thuyền viên Trần Đức Đạt về nước sớm nhất.

Tàu chở nhựa đường lỏng nên cướp không lấy

Theo ông Minh, anh Đạt tử vong khi được đưa vào bệnh viện ở Singapore cấp cứu do mất nhiều máu, bị bắn vào chỗ hiểm. Hiện tàu VP Asphalt 2 và các thuyền viên còn lại trên con tàu bị cướp biển tấn công này đã cập cảng tại Singapore. 

Tinh thần của các thuyền viên đang dần ổn định. Đại quán Việt Nam tại Singapore đã lên tàu thăm hỏi, động viên anh em thuỷ thủ.

Đại diện chủ tàu, bà Vũ Thị Mai trưởng phòng tài chính, kế toán tổng hợp Công ty CP vận tải hoá dầu VP, cho biết theo thông tin từ thuyền trưởng báo cáo về do hàng trên tàu là nhựa đường lỏng nên nhóm cướp biển không lấy hàng. 

Tàu cũng không bị đập phá. Tài sản mất mát chủ yếu là tiền hàng, tư trang, vật dụng của các thuyền viên. 

Trước đó như đã thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VietNam MRCC) cho biết, vụ tàu VP Asphalt 2 (của công ty CP vận tải hóa dầu VP - thuộc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco) bị cướp biển tấn công xảy ra vào rạng sáng 7-12. 

Khi đó, tàu VP Asphalt 2 đang trên đường từ Singapore trở về Việt Nam thì bị cướp biển tấn công tại vị trí cách Singapore khoảng 60 hải lý. Thời điểm cướp biển tấn công trên tàu có tất cả 16 thuyền viên.

Đau đớn mất người con trai duy nhất

Sáng 8-12, bạn bè, thân nhân thuyền viên Trần Đức Đạt (36 tuổi)đã tới nhà để chia buồn cùng gia đình.

Không khí trong gian nhà nhỏ ngay đầu tổ dân phố 28, phường Đông Khê (TP. Hải Phòng) nghẹn ngào bởi câu chuyện về anh Đạt khi còn sống qua lời kể của người thân và bạn bè.

Hình ảnh một thuyền viên trẻ luôn hòa nhã, hiền lành khiến ai cũng xót xa khi hay tin anh không may thiệt mạng vì bị cướp biển tấn công trong lúc trên đường chở hàng về Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Huệ, (65 tuổi, mẹ của thuyền viên Trần Đức Đạt) nghẹn ngào khi nói về con mình: “Hôm thứ hai đầu tuần, nó còn mạnh khỏe khi lên tàu nhận nhiệm vụ, nói là đi lấy hàng. Vậy mà xui rủi thế nào để cuối tuần gia đình nhận được hung tin. Nó đi rồi để lại cha mẹ già, vợ trẻ, con thơ...”

Khi báo tin cho gia đình, bước đầu phía công ty cùng tổ chức công đoàn đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng” - Bà Huệ cho biết.

Người thân anh Trần Đức Đạt cũng nghẹn ngào mỗi khi nhắc đến anh - Ảnh: Tiến Thắng

Trong gia đình 4 anh chị em, Đạt là con trai duy nhất. Anh và chị Bùi Thị Huyền (32 tuổi) mới lấy nhau được khoảng 6 năm, có 2 con gái, đứa lớn Trần Ngọc Diệp (5 tuổi) và đứa nhỏ Trần Ngọc Lam vừa tròn 3 tuổi.

Chị Huyền đang là kế toán cho một công ty tư nhân ở Hải Phòng.

Hình ảnh hai đứa nhỏ chưa hiểu gì về mất mát to lớn của gia đình, chỉ thấy lạ lẫm, ngơ ngác khi bất ngờ thấy đông người tới nhà khiến ai cũng nghẹn lòng.

Vẻ mặt mệt mỏi với những nếp nhăn co lại, ông Trần Đức Hưỡng, bố đẻ anh Đạt chia sẻ mong muốn sớm được đưa thi thể con trai về gia đình để mọi người gặp mặt lần cuối và lo hậu sự.

Gia đình chuẩn bị sẵn sàng cho việc lo tang khi thi thể của anh Đạt được đưa trở về nước - Ảnh: Tiến Thắng
Bạn bè đến chia buồn và lặng lẽ chờ đợi thêm thông tin giải quyết vụ việc - Ảnh: Tiến Thắng
THÂN HOÀNG - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên