29/10/2014 18:22 GMT+7

Người tự thiêu ở công viên Tao Đàn có "nhiều chuyện buồn"

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Nhận định nguyên nhân ban đầu vụ tự tử tại Công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM), công an cho rằng nạn nhân có nhiều chuyện buồn trong cuộc sống.

Ngày 29-10, Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết thông tin này.

Thông tin ban đầu, khoảng 1g45 ngày 28-10, anh C.H.V. (24 tuổi, trú quận 8) và anh N.M.H. (25 tuổi, quê quán tỉnh Bến Tre), đều là nhân viên bảo vệ công viên Tao Đàn, đi tuần tra đến cổng số 16 đường Cách Mạng Tháng Tám (P.Bến Thành, Quận 1, phía sau dãy nhà của Sở Y tế TP.HCM) của Công viên Tao Đàn thì phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang bị cháy.

Anh H. và anh V. tri hô và dùng bình chữa cháy dập tắt, sau đó, đưa nạn nhân bị cháy cấp cứu tại bệnh viện. Đến 4g30 cùng ngày, nạn nhân chết.

Tại hiện trường, Công an thu giữ  một bình nước suối hiệu Lavie (dung tích 1,5 lít) chứa dầu hôi đã bị cháy, một áo khoác màu xanh đã bị cháy, một chai thuốc nhỏ mắt.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Út.

Hiện Công an Quận 1 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên