“Ông cấp nước” đã làm biến dạng con đường này bằng hàng trăm rãnh xẻ ngang từ gần giữa tim đường nối vào mỗi căn hộ để gắn đồng hồ nước. Tình trạng này đã từng xảy ra ở các đường Phan Đình Phùng, Phổ Quang... từ mấy năm trước giờ vẫn lặp lại.
Thật không thể tưởng tượng nổi ở thời đại Internet tốc độ cao, đất nước đang bứt phá hội nhập toàn cầu mà TP.HCM vẫn tồn tại kiểu làm cơ sở hạ tầng lạc hậu như vậy! Phải chăng đây là hệ quả của lối qui hoạch không chịu động não, học hỏi; cách thức thi công chắp vá, lạc hậu; lề thói quản lý, điều hành kém cỏi?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận