17/12/2014 12:05 GMT+7

​Cờ bạc bịp hoành hành

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TT - Gần đây xuất hiện một băng nhóm bạc bịp hoạt động tại TP.HCM, Bình Dương... Nhiều công nhân là nạn nhân của nhóm bạc bịp này bị mất tiền, điện thoại...

Nhóm bạc bịp hoạt động tại đường M1, KCN Tân Bình mở rộng, Q.Bình Tân, TP.HCM - Ảnh: Đức Phú
Nhóm bạc bịp hoạt động tại đường M1, KCN Tân Bình mở rộng, Q.Bình Tân, TP.HCM - Ảnh: Đức Phú

Chiều 12-12, băng nhóm bạc bịp tổ chức đánh bạc tại góc đường M1 ở Khu công nghiệp (KCN) Tân Bình mở rộng thuộc P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Hoạt động gần các khu công nghiệp

Truy quét và bắt nhiều đối tượng

Theo UBND P.Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân), từ đầu năm 2013 tới nay, UBND phường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành nhiều đợt truy quét để bắt các người đánh bạc bịp như người dân phản ảnh đến Tuổi Trẻ.

Cụ thể từ ngày 28-2 đến 27-11-2013, lực lượng công an phường và quận đã bắt năm lần với tổng số 26 người có hành vi tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc dưới hình thức lừa như trên ở đường M1, P.Bình Hưng Hòa.

Đầu năm 2014, Công an P.Bình Hưng Hòa tiếp tục báo cáo Công an Q.Bình Tân về việc xuất hiện nhóm đánh bạc bịp do Minh (quê ở Đồng Nai) và Tuấn (khoảng 35 tuổi, ở Q.Tân Phú, TP.HCM) đứng ra tổ chức. Ngày 16-8-2014, Công an P.Bình Hưng Hòa phát hiện khoảng 10 người đánh bạc ở địa điểm đường M1. Khi lực lượng chức năng tới, họ bỏ chạy.

Lực lượng công an đã bắt giữ hai người, trong đó có Hồ Ngọc Minh (29 tuổi, quê ở Đồng Nai), thu giữ tang vật để tổ chức đánh bạc bịp là một bìa giấy, 21 miếng nhôm hình tròn và một ly nhựa. Công an P.Bình Hưng Hòa đã đề xuất xử phạt hành chính hai người do chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Phan Văn Rắc, chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa, cho biết tới đây phường sẽ tiếp tục kiểm tra, đồng thời báo cáo Công an Q.Bình Tân để có hướng xử lý các người tổ chức đánh bạc bịp để lừa người chơi.

Để cảnh giác cơ quan chức năng, nhóm bạc bịp cắt cử hai người chốt chặn ở đầu đường M1, đoạn giao nhau với đường CN1.

Tại ngã ba đường M1 và M14, hai người khác cũng được phân công cảnh giác và nhiều đồng bọn ngồi rải rác trên vỉa hè. Khoảng 10 người khác cải trang thành người chơi để dụ những công nhân có máu đỏ đen tham gia.

Điều hành băng nhóm này là một thanh niên xưng tên Phương, khoảng 30 tuổi. Phương người mập mạp, mắt đỏ hoe luôn láo liên quan sát động tĩnh xung quanh sòng bạc.

Phương ít xuất hiện tại sòng bạc mà chỉ đứng cách đó khoảng 10m, điều hành hoạt động qua điện thoại.

Khi các đệ tử chốt chặn ở đầu đường báo thông tin có cơ quan chức năng tới, Phương nhanh nhảu ra lệnh cho cả đám bạc bịp rút lui. Cứ khoảng 15-20 phút, các đệ tử lại mang xấp tiền đến cho Phương đếm.

Dụng cụ kiếm tiền của băng nhóm này là một bìa giấy được chia thành bốn ô với các lá nhôm. Những người tham gia đặt tiền vào các cửa từ 1-4. Nhà cái dùng một nắp nhựa úp vào ô để người chơi dự đoán số lá nhôm bên trong.

Những tay “cò mồi” liên tục hò hét tạo ra sự náo nhiệt và hào phóng rút xấp tiền đặt vào các ô. Tất nhiên, khi diễn kịch nhà cái sẽ cho đồng bọn ăn thật nhiều tiền để “câu” những công nhân đứng xem xung quanh tham gia sới bạc.

Khi “con mồi” dính bẫy, nhóm bạc bịp xô đẩy nhau, hò hét ầm ĩ tạo ra không khí căng thẳng giúp nhà cái nhanh tay tráo các lá nhôm.

Khoảng 14g30 cùng ngày, khi thấy hai cảnh sát giao thông chạy qua đường M1, người đàn ông làm nhà cái ôm tiền, dụng cụ bạc bịp chui vào bụi cỏ ven đường lẩn trốn.

Những người còn lại lẩn vào đám đông đi đường nhằm tránh sự chú ý. Lát sau thấy an toàn, nhóm này lại mang đồ nghề ra tiếp tục hoạt động. Chỉ trong gần một giờ, rất nhiều nam công nhân đã dính bẫy. Không ít người lấy cả điện thoại cầm cố cho nhóm này để có tiền chơi.

Khi đã lừa được nhiều người, nhóm này lên xe rút về. Từ quốc lộ 1, nhóm bạc bịp rẽ vào đường Tân Thới Nhất 2, P.Tân Thới Nhất, Q.12 rồi vào một quán cà phê để chia tiền.

Hiện nhóm bạc bịp có khoảng 30 người, luân phiên nhau đi lừa đảo ở nhiều khu vực. Ngoài những người nam từ 18-40 tuổi, nhóm này còn có năm phụ nữ để làm “cò mồi” dụ cả phụ nữ.

Địa bàn hoạt động thường xuyên của nhóm bạc bịp là đường M1 ở KCN Tân Bình mở rộng, đường ĐT743 (đoạn giáp ranh giữa Q.Thủ Đức và H.Dĩ An, Bình Dương), có thời điểm nhóm này còn kéo xuống Đồng Nai hành nghề.

Lừa tiền

Khoảng 9g ngày 13-12, nhóm bạc bịp lại kéo nhau đến một điểm hẹn trên đường Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12 rồi về Bình Dương hành nghề.

Từ quốc lộ 1, họ rẽ qua đường ĐT743 rồi rà xe ở đoạn trước Bệnh viện Quân đoàn 4 (H.Dĩ An). Khi thấy khu vực này vắng vẻ, họ quay ngược lại chạy vào đoạn cách KCN Bình Chiểu, Q.Thủ Đức khoảng 50m để lập sòng.

15 phút sau một công nhân, hai công nhân... lần lượt sà xuống rút tiền đặt vào các ô. Những “cò mồi” của nhóm bạc bịp cũng vờ phóng xe từ xa tới hò hét cầm xấp tiền đặt vào. Khi cả bọn đang hăng say, một anh công nhân mặc áo đỏ để xe máy bên đường nhảy vào xem. Các tay bạc bịp áp sát kiểm tra rồi một thành viên trong nhóm tên Minh hất hàm hỏi: “Mày chơi không?”.

Anh công nhân hồn nhiên đáp: “Không, coi chút cho vui thôi”. Minh liền chỉ thẳng mặt: “Không chơi thì biến chỗ khác”. Anh công nhân cãi: “Ơ hay, tui coi chút có sao đâu”. Không nói nhiều lời, Minh nhảy bổ vào xô anh công nhân ra, vung tay bạt tai mấy cái.

Anh công nhân leo lên xe máy chạy và ngoảnh đầu lại la lớn: “Để tao đi kêu công an tới bắt bọn mày”. Nhóm bạc bịp tức giận, hò nhau: “Đuổi theo đập chết nó đi”. Ba người phóng xe bám theo nhưng không kịp.

Anh Công, người thường xuyên đi qua đường M1, KCN Tân Bình mở rộng, bức xúc: “Nhóm bạc bịp thường chọn ngày lập sòng vào giữa tháng hoặc cuối tháng khi công nhân nhận lương để lừa sạch túi nhiều người. Tôi giả vờ vào xem tụi nó đánh thử, thấy nó lừa đảo trắng trợn nhưng đâu dám hó hé. Nhóm này gây ám ảnh cho rất nhiều người dân”. 

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên