05/07/2018 09:04 GMT+7

'Sài Gòn có mưa' khiến dân mạng thổn thức

HOÀNG QUYÊN
HOÀNG QUYÊN

TTO - Mưa Sài Gòn ẩm ương như cô gái xuân thì, thế nhưng người Sài Gòn sẵn sàng đón nhận cái bất chợt và hối hả ấy không ồn ào, vội vã.

Sài Gòn có mưa khiến dân mạng thổn thức - Ảnh 1.

Dự án Sài Gòn có mưa gồm 12 tác phẩm

Nhân một lần cùng ngồi ăn với bạn thì trời đổ mưa, Maxk Nguyễn (Nguyễn Mạnh Khôi, 28 tuổi) nhận thấy khi trời mưa, người ta thường "kích hoạt" rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm, từ kỷ niệm đi học, chuyện tình yêu, những thương cảm về người lao động cho đến khung cảnh mưa thân thuộc với những trái chò rơi. Thế là Sài Gòn có mưa ra đời.

Sài Gòn mùa hè thật đẹp khi trái chò rơi, nhất là khi có mưa. Art Director của dự án: ThaiThanh Do

Điểm đặc biệt của dự án lần này là sự nghiên cứu và kết hợp kỹ về màu sắc, ánh sáng, sự phản chiếu trong trời mưa, âm thanh và chuyển động.

Sài Gòn có mưa là sự hợp tác của anh cùng một số họa sĩ ở Hà Nội và Mỹ trong 4 tháng. Các họa sĩ "minh họa" tiến hành "chạy" trước, trong khi đó các họa sĩ "chuyển động" sẽ tạo nhóm chat riêng để nghiên cứu về các phương án để diễn hoạt được đồng nhất.

Dự án Sài Gòn có mưa: Nhớ những ngày ngồi sau xe ba. Các hoạ sĩ minh hoạ của dự án: Kawako Giang Nguyễn, Thinh Le, Nguyễn Thành Vũ, Hanh Huynh

Chọn thời điểm Sài Gòn đang vào mùa mưa để tung ra dự án, Maxk Nguyễn tâm sự: "Thật ra trong cơn mưa người ta thường khá vội vã, bực dọc và khó chịu. Không phải ai cũng có thời gian dừng lại để quan sát những khoảnh khắc mà cơn mưa có thể mang lại.

Bộ ảnh như một sự "xoa dịu" và nhắn nhủ với người xem rằng ngoài sự phiền phức, cơn mưa vẫn mang trong nó những cảm xúc không thể thay thế được".

Những lần trời mưa, cả nhà cùng chạy thu đồ thật mệt mà vui. Phụ trách đồ hoạ của dự án này gồm Người Đá, Vu Hai Long, Nguyễn Thành Chiến

Trong các tác phẩm lần này, Maxk đặc biệt có nhiều kỷ niệm với bức tranh chàng thanh niên đứng núp mưa dưới mái hiên. Bởi đó là hình ảnh rất hay bắt gặp của bất cứ chàng sinh viên nào. Sáng vội vội vàng vàng đi học, lơ đãng mà quên mất áo mưa, dù có lì lợm để người ướt nhưng không thể để sách vở, laptop ướt.

Tác phẩm chàng sinh viên trú mưa khiến Maxk Nguyễn ấn tượng nhất

Khi bức tranh "Cô hàng rong dưới mưa" được đăng trên Facebook, có một bình luận ngắn ngủi nhưng chứa đựng một câu chuyện và một hoài niệm khiến Maxk Nguyễn và ê-kíp khó có thể quên: "Nhớ những ngày xưa cùng mẹ đi gánh cải giữa đêm… Nhớ quá mẹ ơi!".

Tiếng rao, tiếng người gánh hàng rong rảo bước khi cơn mưa đổ xuống lại khiến người ta nhớ thương Sài Gòn da diết

Sài Gòn có mưa khiến người xem thổn thức, bởi có cảm xúc nào bằng việc thấy kỷ niệm và câu chuyện của mình trong đó.

Một số tác phẩm khác:

Thời học sinh gắn bao kỷ niệm dưới mưa

Sài Gòn có mưa nhưng bao phận đời vẫn mưu sinh

Đứa trẻ nào cũng háo hức tắm mưa

Mưa vẫn không ngăn được việc nhiều người vất vả kiếm sống

Phố Tây Bùi Viện dưới góc nhìn người trẻ

Ngắm nhìn Sài Gòn dưới mưa qua ô cửa sổ

HOÀNG QUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên