31/05/2019 12:12 GMT+7

Roberto Carlos: 'Bóng đá dành cho tất cả mọi người'

NGUYÊN KHÔI (từ Madrid)
NGUYÊN KHÔI (từ Madrid)

TTO - Đây là chia sẻ của cựu danh thủ bóng đá người Brazil Roberto Carlos trong buổi họp báo Giải bóng đá vì tình bạn (Football for Friendship, F4F) lần 7-2019 diễn ra trưa 30-5 tại Tây Ban Nha.

Roberto Carlos: Bóng đá dành cho  tất cả  mọi người - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Roberto Carlos chia sẻ tại buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Tại buổi họp báo, cựu danh thủ Roberto Carlos đã có những chia sẻ rất chân thật cũng như đầy hóm hỉnh với giới truyền thông cùng những phóng viên nhí của chương trình F4F.

Ở tuổi 46, Roberto Carlos vẫn không già đi bao nhiêu so với thời còn thi đấu. Anh vẫn còn đó nụ cười tươi và cái đầu trọc ấn tượng. 

Sự có mặt của nhà vô địch World Cup cùng 3 lần vô địch UEFA Champions League khiến khán phòng phải ồ lên vì bất ngờ. Mọi người bất ngờ vì theo lịch, huyền thoại của bóng đá thế giới Franz Beckenbauer (Đức) mới là người có mặt, trước khi ban tổ chức có sự thay đổi vào giờ chót. 

Dự kiến "hoàng đế" Franz Beckenbauer sẽ ra sân giao lưu cùng các cầu thủ nhí trong buổi tranh tài vào ngày 31-5.

Buổi họp báo có sự góp mặt của giám đốc điều hành học viện đào tạo trẻ CLB Barcelona Miquel Puig. Tuy nhiên, giới truyền thông lẫn các phóng viên trẻ của giải F4F chỉ tập trung hỏi Roberto Carlos. 

Trả lời câu hỏi "Vai trò của một cầu thủ chuyên nghiệp khác gì với vai trò của các cầu thủ nhí tại giải F4F?", hậu vệ trái khét tiếng một thời của bóng đá thế giới cười thật hiền và nói: "Không khác nhau nhiều khi có cùng đam mê bóng đá và niềm yêu thích trẻ em. Bóng đá không chỉ dành cho người lớn, cho cầu thủ chuyên nghiệp mà cho bất kỳ những người đam mê bóng đá".

Carlos cũng chia sẻ với các cầu thủ nhí rằng việc khổ luyện trên sân bóng thì vẫn quan trọng hơn là tài năng sẵn có nhưng không chịu khó tập luyện. 

Anh nói: "Nhiều người cứ loay hoay với câu hỏi tài năng và tập luyện thì cái nào quan trọng hơn? Với tôi, dĩ nhiên là tập luyện rồi. Nhiều cầu thủ đã chứng tỏ tài năng của mình khi nỗ lực tập luyện trên sân bóng. 

Từ nhỏ, tôi đã có một giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và đó là lý do tôi nỗ lực tập luyện mỗi ngày để có được thành công. Chẳng hạn những bàn thắng từ các pha đá phạt của tôi khiến mọi người nhớ đến cũng là kết quả của sự khổ luyện hằng ngày trên sân tập".

Về câu hỏi "Là cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu, việc anh tham gia vào một giải đấu không mang ý nghĩa thắng thua như F4F có cảm giác thế nào?", Carlos đã không ngần ngại trả lời: "F4F là giải đấu mà ai cũng giành chiến thắng và đó là điều mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với tôi mà với nhiều cầu thủ trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày xưa khi còn thi đấu, lúc nào tôi cũng phải đối mặt với việc có thể thắng hoặc bại trận. Nhưng bất kỳ ai đến với giải đấu F4F thì lúc nào cũng thắng".

Chỉ hơi đáng tiếc một chút khi Roberto Carlos sau khi kết thúc họp báo đã lập tức rời đi khi đông đảo giới truyền thông và cầu thủ nhí lao đến tiếp cận để chụp hình lưu niệm. Nhưng với thủ môn Phan Thanh Hoàng, anh vẫn còn cơ hội khác để gặp huyền thoại Franz Beckenbauer. 

"Roberto Carlos là cầu thủ nổi tiếng và tôi từng có dịp xem băng hình. Nhưng tôi vẫn thích nghe huyền thoại Beckenbauer kể về bóng đá hơn vì nghe kể về ông ấy quá nhiều. Hi vọng tôi và các cầu thủ nhí khác sẽ có cơ hội gần gũi với ông ấy hơn ở sân đấu".

Roberto Carlos giao lưu với người hâm mộ Hà Nội Roberto Carlos giao lưu với người hâm mộ Hà Nội

TTO-Chiều 16-11, cựu danh thủ Brazil- Roberto Carlos đã có mặt tại Hà Nội và giao lưu với người hâm mộ bóng đá thủ đô ở SVĐ Mỹ Đình.

NGUYÊN KHÔI (từ Madrid)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên