14/03/2019 05:44 GMT+7

Quật ngã B.M tại Allianz Arena, Liverpool hiên ngang vào tứ kết Champions League

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO – Rạng sáng 14-3, Liverpool đã đá bại chủ nhà Bayern Munich (B.M) 3-1 ở trận lượt về vòng 16 đội để giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỉ số 3-1 sau hai lượt (lượt đi Liverpool hòa B.M 0-0).

Quật ngã B.M tại Allianz Arena, Liverpool hiên ngang vào tứ kết Champions League - Ảnh 1.

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn thắng vào lưới B.M - Ảnh: REUTERS

Cả Liverpool và B.M là những đội bóng lớn với đội hình "siêu tấn công". Tuy nhiên, cuộc đọ sức giữa hai đội lại diễn ra khá nhàm chán bởi sự thận trọng quá mức của hai HLV. 

Mọi thứ bắt đầu nóng lên ở phút 26 khi đội khách bất ngờ có bàn mở tỉ số. Ở bàn thắng này, trung vệ Virgil van Dijk thực hiện đường chuyền bóng dài từ phần sân nhà cho Sadio Mane mở tốc độ vượt qua hậu vệ Rafinha (B.M). 

Thủ thành Manuel Neuer băng ra hỗ trợ phòng ngự nhưng Mane bất ngờ thực hiện cú xoay người cực đẹp rồi bấm bóng kỹ thuật vào lưới trống, mở tỉ số cho Liverpool.

Quật ngã B.M tại Allianz Arena, Liverpool hiên ngang vào tứ kết Champions League - Ảnh 2.

Tình huống Mane ghi bàn mở tỉ số trận đấu - Ảnh: REUTERS

Bị dẫn trước, B.M dồn lên tìm bàn gỡ nhưng họ không tạo ra được cơ hội nào thật sự nguy hiểm. Dù vậy, "Hùm xám" vẫn đạt được điều họ mong muốn sau sai lầm của hàng thủ Liverpool.

Phút 39, cũng với đường chuyền dài từ phần sân nhà, Serge Gnabry (B.M) băng xuống đón bóng rồi vượt qua sự truy cản của Andrew Robertson (Liverpool) và căng ngang vào trong. Trước áp lực của tiền bạo Robert Lewandowski (B.M), Joel Matip (Liverpool) thực hiện cú phá bóng vụng về, đưa bóng vào lưới nhà giúp B.M gỡ hòa gỡ 1-1.

Nếu kết quả này được giữ nguyên, B.M sẽ bị loại. Tuy nhiên, đội chủ nhà gây thất vọng khi không muốn mạo hiểm dâng lên tấn công và cũng không gây đủ sức ép để ghi bàn.

Quật ngã B.M tại Allianz Arena, Liverpool hiên ngang vào tứ kết Champions League - Ảnh 3.

Chính Mane là người đặt dấu chấm hết cho "Hùm xám" với cú đánh đầu ghi bàn ở phút 84 - Ảnh: REUTERS

Điều này khiến Liverpool có thế trận ung dung và khá thoải mái. Sai lầm chiến thuật của HLV Niko Kovac khiến B.M trả giá khi Liverpool có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 69. 

Ở tình huống này, tiền vệ James Milner thực hiện quả đá phạt góc bên cánh phải để Virgil van Dijk bật cao hơn tất cả cầu thủ B.M, đánh đầu ghi bàn.

2-1 cho Liverpool và đội chủ nhà buộc phải ghi thêm 2 bàn nữa mới có thể đi tiếp. Lúc này, ông Kovac thực hiện liên tiếp những sự thay đổi người. Trong đó, đáng chú ý là việc rút tiền vệ sáng tạo James Rodriguez ra và thay bằng Renato Sanches. 

Sai lầm này khiến B.M bế tắc hoàn toàn trong những phút còn lại.

Quật ngã B.M tại Allianz Arena, Liverpool hiên ngang vào tứ kết Champions League - Ảnh 4.

Hummels thất vọng sau khi B.M bị Liverpool loại khỏi Champions League - Ảnh: REUTERS

Không những vậy, "Hùm xám" còn để thua thêm bàn thứ ba và người đã tung nhát kiếm chí mạng hạ gục B.M là Mane. Bàn thắng của tiền đạo người Senegal được thực hiện ở phút 84 với cú đánh đầu cận thành.

Bị Liverpool loại khỏi Champions League từ quá sớm, dù có đoạt chức vô địch Bundesliga đi nữa, mùa bóng này vẫn được xem là thất bại với HLV Kovac.

Hòa 0-0 tại Anfield, Liverpool và B.M chờ quyết đấu trên đất Đức Hòa 0-0 tại Anfield, Liverpool và B.M chờ quyết đấu trên đất Đức

TTO – Rạng sáng 20-2, Liverpool và Bayern Munich (B.M) đã hòa nhau 0-0 tại Anfield trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên