12/12/2016 10:36 GMT+7

Phóng sự ảnh: “Hello Bruno”!

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Chín năm trước, Bruno Cerignat (52 tuổi) từ Pháp qua Việt Nam du lịch. Tình cờ gặp và yêu một cô gái Việt, Bruno quyết định ở lại Việt Nam, xem đây như quê hương thứ hai của mình.

"Hello Bruno", câu cửa miệng mỗi khi người dân và trẻ con gặp Bruno - Ảnh: Trần Mai

Hiện Bruno đang ở cùng vợ là chị Nguyễn Kiều Chinh tại xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), đã dồn tất cả tình cảm của mình để quê hương thứ hai thêm những niềm vui.

Việt Nam có một sức hút kỳ lạ đã níu chân anh... Bruno yêu trẻ con. Bruno thân thiện với người dân. Bruno number one (Bruno số 1)… Đó là những lời khen tặng của người dân mỗi khi nhắc đến Bruno. Còn bọn trẻ chỉ cần thấy bóng dáng là “Hello Bruno”.

Đáp lại là bài kiểm tra kiến thức tiếng Anh ngay trên đường. Giấc mơ Bruno ấp ủ đó là sẽ có nhiều trẻ em ở những vùng khó khăn ở Việt Nam được học tiếng Anh.

Bruno thổ lộ: “Bruno yêu Việt Nam, người dân và trẻ em tuyệt vời. Dự định sắp tới của Bruno là đi dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở miền núi và tiếp tục tham gia các chương trình thiện nguyện ở Quảng Ngãi”.

Dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em xã Tịnh Khê, công việc gắng bó với Bruno từ khi định cư tại xã - Ảnh: Trần Mai
Dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em xã Tịnh Khê, công việc gắng bó với Bruno từ khi định cư tại xã - Ảnh: Trần Mai
Bruno tặng quà cho trẻ em xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi trong một đợt đi thiện nguyện - Ảnh: Trần Mai
Bruno tặng quà cho trẻ em xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi trong một đợt đi thiện nguyện - Ảnh: Trần Mai
Bruno cùng nhóm thiện nguyện xây nhà cho đồng bào thiểu số ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Trần Mai
Bruno cùng nhóm thiện nguyện xây nhà cho đồng bào thiểu số ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Trần Mai
Bruno cùng vận chuyển vật liệu xây dựng làm nhà ở xã Tịnh Khê - Ảnh: Trần Mai
Bruno cùng vận chuyển vật liệu xây dựng làm nhà ở xã Tịnh Khê - Ảnh: Trần Mai
Nụ cười thân thiện của người đàn ông Pháp ở miền quê Việt - Ảnh: Trần Mai
Nụ cười thân thiện của người đàn ông Pháp ở miền quê Việt - Ảnh: Trần Mai
Trẻ con rất yêu mến người đàn ông Pháp này - Ảnh: Trần Mai
Trẻ con rất yêu mến người đàn ông Pháp này - Ảnh: Trần Mai
Bruno và bà lão cùng chào hỏi trên đường - Ảnh: Trần Mai
Bruno và bà lão cùng chào hỏi trên đường - Ảnh: Trần Mai
Bruno và vợ cùng dạo đàn cho nhau nghe. Cái duyên giữa chị Chinh và Bruno đã níu kéo Bruno ở lại Việt Nam - Ảnh: Trần Mai
Bruno và vợ cùng dạo đàn cho nhau nghe. Cái duyên giữa chị Chinh và Bruno đã níu kéo Bruno ở lại Việt Nam - Ảnh: Trần Mai

 

 

 

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên