![]() |
“Cần thủ” nhí Đặng Trần Nhật Minh cũng tham gia câu tôm từ thiện cùng cha mẹ - Ảnh: K.ANH |
Chương trình diễn ra trong suốt chiều 29-1 với bốn hiệp câu, mỗi hiệp một giờ. Xung quanh hồ tôm, gần 30 “cần thủ” ngồi ôm cần tỉ mỉ thả câu, hai hoạt náo viên liên tục cổ động làm không khí hồ câu xôm tụ hơn mọi ngày.
Những “cần thủ” đủ mọi thành phần, người là doanh nhân, người là nhân viên văn phòng hoặc tiểu thương... ngoài sở thích đi câu còn chung điểm yêu thích hoạt động xã hội.
“1, 2, 3... Ồ, một chú tôm đã được anh áo đen câu lên, chúc mừng anh. Mọi người hãy chung tay đi nào”, hoạt náo viên làm mọi người hướng về “cần thủ” áo đen và góp tiền vào thùng từ thiện. Với quy định khi mỗi con tôm được câu lên, những người đang câu sẽ phát tâm từ thiện 5.000 đồng.
Tuy vậy, nhiều người không tham gia câu vẫn mở lòng góp vào thùng từ thiện để chung tay mang niềm vui đến với trẻ em khó khăn nhân dịp đầu năm mới.
Hơn 100 lượt “cần thủ” đã trải qua những phút giây thú vị khi những chú tôm cắn câu được đưa lên khỏi mặt nước, số tiền được mọi người góp lại gần 15 triệu đồng. Thành quả thu về không lớn nhưng đấy là cả tấm lòng của những “cần thủ” trước thềm năm mới muốn gửi gắm yêu thương đến những phận đời bé thơ còn kém may mắn.
Trước đó, những thành viên trong CLB câu tôm giải trí Kiều Đàm đã mua sẵn 100 phần quà trị giá khoảng 30 triệu đồng để tặng bà con nghèo vui tết.
Đầu năm, buổi câu tôm làm từ thiện đã mang lại ngọn lửa ấm áp chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Và hơi ấm ấy còn nhen lên ngay trong tim những “cần thủ” trong dịp đầu năm mới...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận