03/03/2016 07:51 GMT+7

Nhà nghèo, bệnh nặng, một người tự tử vì sợ làm khổ vợ con

L.K.
L.K.

TT - Người thân và hàng xóm đã tiễn đưa ông Võ Trung Bửu (46 tuổi, trú thôn Quý Phước, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vào chiều 2-3.

Vợ ông Bửu cho biết do nhà nghèo lại thường xuyên bị bệnh thần kinh hành hạ, không giúp đỡ được vợ con nên tối 29-2 ông Bửu dặn dò vợ, tâm sự với hàng xóm và lên UBND xã có ý gửi gắm vợ con rồi sau đó bí mật tự tử.

Người vợ là Huỳnh Thị Minh Trang khóc ngất, cho biết: “Tối đó tôi mua cho anh hai trứng lộn, anh ăn một cái, để dành cho con một cái rồi bảo tôi rằng giờ anh bất lực rồi, không còn làm chi được, anh xin gửi ba đứa con lại nhờ tôi chăm sóc và hãy tha thứ cho anh.

Nói xong anh bước ra sau nhà, tôi tưởng anh đi vệ sinh nên không theo, sau thấy anh đi lâu quá tôi ra tìm thì thấy anh đã treo cổ tự tử!”.

Vợ chồng ông Bửu có ba con, con gái lớn nhất năm nay học lớp 11, con gái út mới vào mẫu giáo. 

L.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên