30/06/2018 13:38 GMT+7

'Ngày ấy mình đã yêu' : vừa lên sóng đã hot

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Phát sóng mới chỉ 6 tập, 'Ngày ấy mình đã yêu' (phát lúc 21h30 thứ hai, thứ ba trên VTV3 từ ngày 11-6) khiến nhiều khán giả thấy mình đã yêu bộ phim này.

Ngày ấy mình đã yêu : vừa lên sóng đã hot - Ảnh 2.

Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương trong Ngày ấy mình đã yêu - Ảnh do đoàn phim cung cấp

Ngày ấy mình đã yêu được làm lại từ phim truyền hình Hàn Quốc Tình yêu nơi đâu, dài 16 tập.

"Ngóng trông từng tập"

Nhiều khán giả gửi ý kiến khen ngợi trên trang fanpage phim. "Một bộ phim đậm chất ngôn tình, mọi thứ đều vừa vặn không bị quá. Lâu lắm rồi bà mẹ một con như mình mới có lại cảm giác này khi xem phim, ngóng trông từng tập. Hi vọng bộ phim sẽ giữ được mạch cảm xúc như vậy đến tập cuối" (Yến shu), "Chưa bao giờ mình lại thích xem phim Việt Nam như phim này: vừa hài hước vừa tình cảm. Dàn diễn viên diễn xuất rất OK. Cảm thấy rất hài lòng" (Thủy Lê)...

Khán giả cũng không quên ôn lại những tình tiết mình yêu thích: "Lúc nào thấy nhớ / thì gọi cho anh / Hãy gọi cho anh / Cả khi không nhớ...", ở tập 6, giọng Hạ đều đều đọc thơ cho người yêu lại như tự sự với chính mình, đọc thời hiện tại nhưng lại nhớ về quá khứ: "Có một sợ hãi / Gọi là mất nhau / Có một niềm đau / Sắp thành dĩ vãng...".

Hạ - nữ thiết kế nội thất - có người yêu là Nam - bác sĩ điển trai, giàu có. Tình yêu của họ tưởng cứ êm đềm rực rỡ như thế đến ngày Hạ vô tình gặp lại Tùng - người yêu cũ. Cô rơi vào mối quan hệ tay ba dở khóc dở cười giữa người yêu cũ và mới.

Ngày ấy mình đã yêu không phải không có sạn, như cảnh một anh chàng mặc quần rách bị rượt đuổi xuất hiện lòng vòng từ tập này đến tập khác khiến người xem thấy hài... quá lố, hay như tình yêu giữa Hạ và Nam đến quá nhanh, thiếu thuyết phục...

Tuy nhiên, phim có nhiều điểm cộng đáng yêu: có nhiều cảnh quay đẹp với núi non, biển cả và những ngôi nhà xinh xắn tràn ngập hoa lá; phim được Việt hóa khá tốt nên gần gũi với người Việt (như cảnh... công an dọn dẹp việc buôn bán chiếm lòng lề đường); thoại trong phim hóm hỉnh, trẻ trung. Từ tập đầu tiên, phim đã tạo ra kịch tính và cứ mỗi tập lại đẩy thêm kịch tính khác khiến người xem khó lòng bỏ qua...

Khán giả quyết định cái kết phim

Trong phim, Nhã Phương thoát khỏi vai mít ướt thường thấy để trở thành Hạ cá tính. Dù thỉnh thoảng thoại hơi khó nghe, đôi chỗ diễn hơi "lố" nhưng Hạ của Nhã Phương đáng yêu, phong cách thời trang có gu.

Bà mẹ một con Bảo Thanh diễn tròn vai cô gái Sol mạnh mẽ đang thất bại thảm hại trong tình trường. Một Lương Thế Thành (vai Nam) thường thấy trên phim ảnh: lịch lãm, điềm tĩnh, yêu nhẹ nhàng, sâu lắng như... món cơm nắm muối vừng. Nhan Phúc Vinh (vai Tùng) thật sự lột xác trong cách diễn, nhất là ở đôi mắt si tình, biết nói.

Đặc biệt, Chí Thiện và Xuân Nghị bỗng dưng vụt sáng. Chàng Đô của Chí Thiện dễ thương, hết lòng với bạn, còn anh công an Đức - Mr.Cần Trô (Xuân Nghị) khiến khán giả bật cười mỗi khi anh xuất hiện với giọng Phú Yên đặc sệt.

Cách từ chối tình yêu từ nàng Sol của Đức đã thành... "giai thoại": "Anh lè đèng ông nên anh chỉ thít phụ nữ thau. Còn em từ cái bờ trong tới cái bờ ngoài không giống phụ nữ chút nào hết".

Nam phụ Đức "Cần Trô" trong "Ngày ấy mình đã yêu" bất ngờ vụt sáng Nam phụ Đức 'Cần Trô' trong 'Ngày ấy mình đã yêu' bất ngờ vụt sáng

TTO - Được yêu thích với vai diễn chàng cảnh sát giao thông cùng chất giọng đặc trưng của Phú Yên, Xuân Nghị đang là cái tên gây sốt cộng đồng mạng với cái tên Mr Cần Trô (Control).

Hội bạn thân Hạ, Sol, Đô hợp lại như một cái chợ nhưng yêu thương, hiểu nhau, biết cách cứu bạn thoát khỏi những sự cố đáng tiếc.Tình bạn đẹp giữa họ khiến khán giả ít nhiều tìm thấy chính mình trong đó.

Nói thêm về phim "remake", đạo diễn Khải Anh chia sẻ: "Đối với tôi, làm phim "remake" còn khó hơn thực hiện một kịch bản mới hoàn toàn. Một kịch bản mới cho bạn thỏa sức sáng tạo, còn khi làm phim "remake", kịch bản khung đã có sẵn, làm thế nào để có cái mới trong khi mọi người biết nội dung câu chuyện rồi là thử thách lớn...".

[Ngày ấy mình đã yêu] Mr. Cần Trô hát 'Bức thư tình đầu tiên'

Liệu Hạ sẽ chọn mối tình đầu sâu đậm là Tùng hay sự ấm áp, chân thành của Nam? Đến tập thứ 6, khán giả chia làm hai "phe": Người thì muốn Hạ đến với "tình yêu cơm nắm" của Nam, nhưng không ít người thích cái kết Hạ đến với Tùng. Còn đạo diễn Khải Anh cho biết: "Chúng tôi sẽ thực hiện hai cái kết khác nhau và cái kết nào được chọn là do chính khán giả quyết định".

Đạo diễn Khải Anh: “Ngày ấy mình đã yêu khai thác tâm lý phụ nữ cũng như tâm lý của người từng đổ vỡ, mất đi mối tình trong quá khứ. Liệu họ có tự vực dậy cuộc sống sau đổ vỡ hay tìm lại được tình yêu mà họ đánh mất? Với nhiều phụ nữ, họ sẽ không quên mối tình đầu. Trong vai trò đạo diễn, tôi muốn khơi gợi lại ký ức ấy ở khán giả để họ đồng cảm với câu chuyện”.

'Ngày ấy mình đã yêu': Nhan Phúc Vinh áp lực vì Nhã Phương

TTO - Nhã Phương và Nhan Phúc Vinh, cặp tình nhân trên màn ảnh được khán giả chờ đợi tràn đầy kì vọng ‘Ngày ấy mình đã yêu’ sẽ chinh phục khán giả.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên