06/09/2017 22:30 GMT+7

Nàng công chúa vì một nụ cười mà rời bỏ hoàng cung

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - 5 năm trước, công chúa Mako của Hoàng gia Nhật gặp tình yêu của cuộc đời mình. Giờ đây, cô quyết định từ bỏ tước vị cao quý để chọn tương lai với anh.

Nàng công chúa vì một nụ cười mà rời bỏ hoàng cung - Ảnh 1.

Công chúa Mako hướng ánh mắt trìu mến đến vị hôn phu trong cuộc họp báo do hoàng gia Nhật tổ chức cuối tuần vừa rồi - Ảnh: The Yomiuri Shimbun

5 năm trước, công chúa Mako gặp Kei Komuro khi cùng học tại ĐH Thiên chúa quốc tế ở Tokyo. Hai người trở nên gần gũi sau khi ngồi cạnh nhau trong một chương trình giao lưu sinh viên trao đổi tại trường năm 2012.

Sau một buổi hẹn hò ở thủ đô Tokyo vào tháng 12-2013, Komuro bất ngờ ngỏ lời cầu hôn. Anh nói: "Hãy cưới nhau trong tương lai nhé".

"Tôi đã rất hạnh phúc và nhận lời ngay lập tức", công chúa 25 tuổi nói. Công chúa Mako tiết lộ mình đã bị "nụ cười tỏa nắng" của Komuro thu hút ngay từ những lần gặp đầu tiên.

Dần dần, cô nhận thấy anh là một con người "chân thành, mạnh mẽ, chăm chỉ, có trái tim rộng mở" và thích chơi piano. Hai người cũng có một năm yêu xa khi công chúa du học ở Anh còn người yêu du học ở Mỹ.

Trong khi đó, nói về người vợ tương lai của mình, Kei Komuro, giờ đã là một luật sư, miêu tả công chúa Mako như một ánh trăng trong đêm.

"Cô ấy luôn lặng lẽ dõi theo tôi như ánh trăng trên trời. Mỗi khi nhìn thấy trăng, tôi lại gọi cho cô ấy và cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc", Kei nói.

Chọn lựa của công chúa Mako đã được đưa ra từ 4 năm trước, nhưng với thân phận hoàng gia cao quý, chuyện của cô đến khoảng đầu năm nay mới được công bố. Và đến buổi họp báo chính thức mà hoàng gia Nhật Bản tổ chức cuối tuần qua, cả hai mới chia sẻ với công chúng đôi điều về tình yêu của mình.

"Lập gia đình đối với tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm nhưng tôi mong có thể xây dựng được một tổ ấm yên bình đầy những nụ cười", công chúa Mako nói với báo giới.

Tại đây, cô cũng chính thức xác nhận từ bỏ tước vị trong hoàng gia để kết hôn với chàng luật sư vào khoảng mùa thu năm sau. Bởi theo quy tắc, một thành viên nữ của hoàng tộc Nhật khi quyết định kết hôn với một dân thường, sẽ phải từ bỏ tước vị.

"Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ý thức được rằng mình phải từ bỏ hoàng tộc một khi kết hôn với thường dân. Tuy nhiên, bên cạnh việc nỗ lực làm tròn phận sự trong hoàng tộc, tôi cũng muốn trân quý cuộc sống của chính bản thân mình", công chúa Mako bộc bạch.

Công chúa Mako là con gái cả trong 3 người con của hoàng tử Akishino và công nương Kiko, là một trong 4 người cháu của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản. Công chúa hiện đang học tiến sĩ và làm công việc nghiên cứu tại một bảo tàng.

Tính đến nay, công chúa Mako là người thứ 8 trong hoàng tộc Nhật Bản từ bỏ tước vị sau Thế chiến II. Ngay trước cô, bà Sayako, dì của cô, cũng từ bỏ tước vị hoàng gia để kết hôn với một thường dân.

Tất nhiên, công chúng Nhật đã và sẽ tiếp tục tranh cãi về việc liệu luật lệ này có còn phù hợp trong thời hiện đại. Nhưng nhìn ánh mắt mà công chúa và người bạn đời tương lai dành cho nhau, có lẽ tước vị hoàng gia cũng không thể sánh bằng.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên